Thầy giáo thay vợ thực hiện ước nguyện cuối, hiến tài sản giúp sinh viên nghèo

TRUNG QUỐC - Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để giúp sinh viên nghèo.

Nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc từ lời can 'học ở Việt Nam rồi tính'

Khi tham khảo ý kiến mọi người, Mai Anh thường nhận được câu trả lời: “Hồ sơ không đủ mạnh”, “Em nên theo học đại học ở Việt Nam rồi sau này học cao lên tính tiếp”… Tuy nhiên, cô gái đã không bỏ cuộc.

Nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH số 1 châu Á, 24 tuổi trở thành phó giáo sư

TRUNG QUỐC - 16 tuổi, An Kỳ Nhi được tuyển thẳng vào Chương trình tài năng trẻ Vật lý của 'Harvard châu Á'. 8 năm sau, cô được bổ nhiệm làm phó giáo sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại đại học danh tiếng ở Trung Quốc.

Đêm trắng của cô giáo không tay được bí thư tỉnh đặc cách tuyển dụng

Trước ngày chính thức đứng trên bục giảng, cả đêm đó, Thắm thức trắng. Giây phút chạm được vào ước mơ, em không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.

Tù nhân tốt nghiệp đại học top đầu Mỹ ở tuổi 51

MỸ- Vừa qua, đại học top đầu Mỹ Northwestern đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của các sinh viên là những phạm nhân đang thi hành án.

Nghiên cứu 'thức uống trẻ em nào cũng dùng', 2 sinh viên đạt giải Nhất toàn quốc

Hai sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM đạt giải Nhất, Cuộc thi Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc, khi nghiên cứu về thức uống mà trẻ em nào cũng uống. Bài nghiên cứu còn được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, nhóm Q1.

Chạm tới tấm huy chương thế giới từ niềm đam mê Tin học văn phòng

Đam mê, khát khao cùng quyết tâm mãnh liệt là khởi nguồn thành công của các nhà vô địch MOS (Microsoft Office Specialist).

Mặc lời đàm tiếu, người phụ nữ sáng mải miết bán vé số, chiều 'đứng lớp' dạy học

Đi qua hơn nửa đời người, bà giáo Nguyễn Thị Ba hàng ngày vẫn mải miết trên khắp các con hẻm của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số, tích góp tiền lo con chữ cho học trò nghèo ở lớp học tình thương.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thầy giáo khiếm thị 30 năm ‘soi sáng’ cả ngôi làng nhỏ

TRUNG QUỐC - Nhờ nghe vợ và học trò đọc to, thầy Lu đã thuộc lòng hầu hết nội dung SGK. Để làm cho việc giảng bài thú vị, thầy đã phát triển một phương pháp giảng dạy độc đáo liên quan đến việc lồng ghép các sự kiện lịch sử vào các vần điệu dân gian.

Người thầy từng rửa bát thuê, giúp hơn 400 học sinh vào Harvard, MIT

Được biết đến với nỗ lực và thành công trong việc thay đổi cuộc đời của những học sinh “không thể dạy được”, di sản của thầy Jaime Escalante đã vượt xa phạm vi lớp học nhỏ.

8 tháng ‘chạy lũ’ của nam sinh cấp 2 được tuyển thẳng vào đại học số 1 Châu Á

Lưu Dịch Hách là học sinh lớp 9 (TP Thành Đô, Trung Quốc) tiếp theo được tuyển thẳng vào lớp tài năng trẻ hàng đầu về Khoa học Toán học Khâu Thành Đồng năm 2024 của Đại học Thanh Hoa.

Nữ giảng viên Hà Nội xinh đẹp, gây 'sốt' giảng đường

Cô Đinh Sao Mai - nữ giảng viên của Trường ĐH Hà Nội, khiến nhiều người chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo.

Nam sinh châu Phi học Bách khoa Hà Nội, yêu tha thiết lịch sử Việt Nam

Biết đến Việt Nam qua trang sách lịch sử của Mozambique, Oraiden Manuel Sabonete ấn tượng bởi người Việt Nam anh dũng, kiên cường trong từng trận chiến chống giặc ngoại xâm. Vì thế, cậu luôn ước ao một lần được đặt chân tới đất nước này.

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm tốt nghiệp bằng đại học loại gì?

Lê Hàn Tuệ Lâm – Giám đốc quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam (Shark Lê Hàn Tuệ Lâm), từng tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

Đáng chú ý

Nữ sinh định nhảy lầu và đề nghị bất ngờ của cô Như

''Hôm đó, tôi đang dạy học trên lớp. Một học sinh hối hả chạy đến báo bạn X. đang đứng trên lan can trường học, đòi nhảy xuống. Tôi hoảng hốt chạy lên tầng và tiến đến gần X...", cô Hương Như nhớ lại.

Nam sinh lớp 9 được tuyển thẳng vào đại học số 1 châu Á, nói không với học thêm

Trương Tấn Các hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS số 2 Lịch Thành (Trung Quốc) vừa được tuyển thẳng vào Khoa Toán và Toán học ứng dụng của Đại học Thanh Hoa.

Thủ khoa kép tốt nghiệp tiến sĩ, được nhận vào ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

Nữ thủ khoa đầu vào và đầu ra của ĐH Đà Nẵng vừa tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ, được nhận vào ngân hàng lớn nhất ở quốc gia này, dù có 2 năm “loay hoay” tìm hướng đi khác.

Đang dọn vệ sinh, bà mẹ lao công bật khóc vì con báo đỗ đại học

TRUNG QUỐC - Hình ảnh nam sinh 18 tuổi ở Định Châu (Trung Quốc) hớt hải chạy đi tìm người mẹ lao công thông báo đỗ đại học khiến nhiều người xúc động.

Bi kịch mẹ qua đời, chồng mất trước ngày cưới của hiệu trưởng ĐH đầu tiên ở Mỹ

Vượt qua nỗi đau mồ côi mẹ từ nhỏ, chồng qua đời ngay trước ngày cưới, Catharine Beecher đã cống hiến hết cả cuộc đời mình cho giáo dục, ủng hộ sự công bằng và tiến bộ xã hội của phụ nữ Mỹ.

Nước mắt ông bố nghèo có con đỗ đại học: 'Bán nhà hay vay nợ vẫn cho con đi học'

TRUNG QUỐC - “Dù có phải bán nhà hay đi vay nợ tôi cũng chấp để con được tiếp tục đi học”, là chia sẻ của một ông bố nghèo ở Quảng Đông, Trung Quốc khi biết tin con trai đỗ hàng loạt đại học top đầu.

Nữ giám đốc 48 tuổi thi đại học lần 2 đỗ trường Y

TRUNG QUỐC - Nữ giám đốc 48 tuổi, ở Thanh Đảo (Trung Quốc) quyết định thi đại học lần 2 vào ngành Y học cổ truyền để phát triển sự nghiệp tuổi xế chiều, sau 25 năm gắn bó với nghề tư vấn.

Cặp vợ chồng duy nhất giành 2 giải Nobel ở lĩnh vực khác nhau

Alva và Gunnar Myrdal được ghi nhận là một trong những cặp đôi nổi bật nhất trong thế kỷ 20, tạo ra những ảnh hưởng đáng kể đến diễn ngôn học thuật và xây dựng chính sách hòa bình toàn cầu.

135 nhà giáo Hà Nội được vinh danh tâm huyết, sáng tạo

Chiều 9/11, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ trao giải “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7, năm 2023.

Bảo vệ luận án, tiến sĩ 28 tuổi bật khóc cảm ơn người mẹ nghèo

TRUNG QUỐC - “Mẹ như ngọn núi lớn để tôi tựa vào. Tôi chưa từng nghĩ, ngày nào mẹ sẽ già đi... Nhưng giờ, tôi đang chứng kiến tóc mẹ dần bạc trắng…”, lời tâm sự của tiến sĩ Chu Chiêm Vũ trong ngày bảo vệ luận án khiến nhiều người xúc động.