Vu Lan nhớ lời Thiền sư Nhất Hạnh: Làm được gì cho cha mẹ vui thì làm ngay đi

Không chỉ lễ Vu Lan, việc hiểu bố mẹ để trao món quà, đồng thuận, ủng hộ những quyết định của họ dù đôi khi trái với mong muốn của mình là điều cần được duy trì.

Kết nên một đài sen: Tư liệu quý về vị Bồ tát lưu lại trái tim bất diệt

Triển lãm Kết nên một đài sen giới thiệu hơn 100 tác phẩm, ảnh tư liệu, báo chí về Bồ tát Thích Quảng Đức và giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam năm 1963.

Bộ sưu tập 1.000 ấm trà tử sa của người phụ nữ Việt đạt kỷ lục thế giới

Sau 30 năm sưu tầm, trà sư Ngô Thị Thanh Tâm đã được xác lập kỷ lục thế giới với bộ sưu tập ấm chén tử sa có số lượng nhiều nhất thế giới.

Người dân hoan hỷ tham gia lễ rước Phật, khởi đầu tuần lễ Phật đản

Đoàn rước Phật do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu, cùng chư Tăng Ni, Phật tử Thành phố.

Nhiều hoạt động thu hút Phật tử trong tuần lễ Phật đản ở TP.HCM

Năm nay, Tuần lễ Phật đản do Giáo Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 26/5 đến 2/6 với nhiều hoạt động phong phú tại Việt Nam Quốc Tự.

Ngày chủ nhật vui vẻ: Công nhân ở Thủ Đức rủ nhau đi 'chợ Từ Tâm'

Sáng Chủ nhật 21/5, 500 công nhân ở khu chế xuất Linh Trung (TP.Thủ Đức) được phát phiếu đi chợ để tự mua món đồ mình thích, tư vấn pháp luật, tâm lý...

'Nhà sư triệu view' Giác Minh Luật nói về tình yêu và vẻ đẹp của cô đơn

"Giới trẻ ngày nay cô đơn vì không tìm được động lực, mục đích và giá trị sống. Vì vậy, họ gặm nhấm thời gian vào những chuyện vô ích, hưởng thụ", sư Giác Minh Luật chia sẻ.

Người mẹ hạnh phúc sẽ giúp con có cuộc đời hoàn hảo

“Mẹ hãy sống đời mẹ, làm sao để mẹ có thật nhiều hạnh phúc. Người mẹ hạnh phúc mới có thể kiến tạo cho con một đời sống hoàn hảo được”.

Cách tôi vượt qua trầm cảm

Ấn tượng nhất của tôi khi ngồi ở thiền đường nghe thầy giảng chính là lời đề nghị: Hãy mời phiền não lên ngồi chơi với mình.

Tại sao các vị thầy lớn đều dặn tổ chức lễ tang đơn sơ?

Ngôi mộ cỏ đơn sơ của ngài Thanh Bích hay lời dạy “đừng xây tháp cho thầy” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh… đã trở thành hình ảnh và “tâm thư” lay động lòng người.