- Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá lớn, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong “mạng nhện” cá độ mùa Euro. Các con bạc vẫn ném mình vào những canh bạc đỏ đen. Các tụ điểm cá độ vẫn mọc lên rầm rộ như nấm sau mưa dường như có ma lực cuốn hút đến lạ kì. 

>>Hà Nội: Phá hàng loạt ổ cá độ bóng đá mùa Euro

Những canh bạc thâu đêm

Sau 23h đêm, từ đầu mùa giải đến giờ, những quán café, tiệm internet, quán cầm đồ luôn náo nhiệt đến lạ kì. Người đến xem đá bóng thì ít mà hăng máu ăn thua thì nhiều.

Đây là những ổ cá cược, đặt độ trước và trong mỗi trận bóng. Hàng đêm, dạo qua các tuyến phố Láng, Trần Duy Hưng, Lê Thanh Nghị… ở Hà Nội, có thể dễ dàng nhận ra sự náo nhiệt, đông đúc của các quán cafe kiêm luôn cả cá độ.

Tìm hiểu cho thấy, chơi độ kiểu này rất hợp với các sinh viên, vì họ vừa thạo internet lại vừa 'học nhanh', cộng thêm máu ăn thua nữa là bị cuốn vào vòng xoáy canh bạc đỏ đen này bất cứ lúc nào.

Quán café H. nằm sâu trong ngõ X.T (quận Cầu Giấy), từ đầu mùa Euro đến giờ luôn là địa điểm cho nhiều sinh viên ham cuộc chơi cá độ tìm đến.

Mùa này, về đêm, khách đến quán luôn đông đúc và náo nhiệt hẳn lên. Những chiếc xe rồ ga, phanh gấp rồi vội vàng chui tọt vào trong.

Sau 0h, quán chẳng khác nào một canh bạc đỏ đen với màn hình tivi siêu phẳng 42in chiếu trận đấu đang diễn ra. Ông chủ T. với đôi tay nhanh thoăn thoắt bên bàn phím máy tính, liên tục nhận độ của khách, chốc chốc lại cập nhật tỉ lệ tài- xỉu của trận đấu.

Đêm đó là cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết Bồ Đào Nha và CH Sec. Theo nhiều dân độ chuyên nghiệp, kèo này tương đối sáng khi Bồ Đào Nha được đánh giá ở “cửa trên” và chấp 1 quả.

Thế nhưng cũng có không ít người “đi” CH Sec với hi vọng Sec sẽ thắng “Bồ” để lật ngược lại thế bài và “ăn” đậm. Dân cá độ muốn đánh tài xỉu, banh vào, chấp trên dưới hiệp một hiệp hai, thẻ vàng, thẻ đỏ muốn ghi lúc nào cũng được đáp ứng.

Nhìn đồng hồ đã quá 3h sáng nhưng không khí trong quán café vẫn còn đang náo nhiệt vì trận đấu chưa kết thúc.

Ai độ kèo nào thì “giao dịch” với ông chủ. Lờ mờ dưới ánh điện đỏ ngầu, dưới làn khói thuốc gương mặt ai cũng trầm ngâm đến lạ, thỉnh thoảng mới có tiếng thở dài hay chửi thề.

“Ở đây, độ xong thì ngồi yên, chứ to mồm hét lớn là ăn đập đấy” - một dân độ ngồi cạnh nói với tôi như thế.

Bị đe như thế, tôi cứ ngồi im re mà nhìn cái cách những con bạc đang âm thầm cuốn theo guồng quay của trận bóng. Khi kết thúc hiệp hay kết thúc cả trận, dòng người rần rần kéo đến cửa chung chi chia trác: kẻ thắng nhận tiền, kẻ thua nghe ngóng...  

Kết quả kèo đó là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Một kẻ đầu trọc cay cú, chửi thề: “Đi chục chai (chục triệu) rồi. Cửa dưới sấp mặt!”.

Từ đầu mùa, quán này đã có nhiều vị khách đã nhẵn mặt, đêm nào cũng đến, nghiện café thì ít mà ham hố trò đỏ đen thì nhiều.

Rầm rộ nạn cá độ

Vốn không phải là dân cờ bạc, cá độ nhưng nhiều đêm có mặt tại các quán café, qua nhiều mối thuộc diện ông trùm cá độ, tôi cũng vỡ ra được nhiều điều xung quanh cái món bạc đen đỏ này.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá lớn, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong “mạng nhện” cá độ mùa Euro. Các con bạc vẫn ném mình vào những canh bạc đỏ đen. Các tụ điểm cá độ vẫn mọc lên rầm rộ như nấm sau mưa dường như có ma lực cuốn hút đến lạ kì. 


Nhờ mối quen biết của mình, tôi có quen K. “trọc”- một dân cá độ nhiều năm trong nghề. Trước đây, K chỉ đơn thuần là dân chơi độ nhưng bây giờ khi đã có kinh nghiệm, K. còn đứng ra để nhận độ và cầm đồ tất cả các loại khi các con bạc đã rạc dày, bạc mặt.  

Cá độ bóng đá âu cũng là một hình thức cờ bạc, nhưng đầy tinh vi và càng ngày lại có nhiều hình thức để qua mắt các cơ quan chức năng.

Theo K., dân cá độ chuyên nghiệp bây giờ chủ yếu đặt cược qua mạng internet với nhan nhản các website có đầy đủ tỉ lệ đặt cược có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách cá độ, cách soi kèo và tất cả thắc mắc liên quan đến cá độ, đến cách nập tiền, chuyển khoản.

Thông thường trên các web như bongda..., cado..., M… sẽ có thông số về tỉ lệ cược của trận bóng sắp diễn ra còn nếu muốn chơi phải bỏ ra số tiền khoảng 10 triệu để mua một tài khoản cá độ.

Khi đã có tài khoản, máu ăn thua nổi lên, 'con bạc' cứ hăng máu đặt độ, độ to thì ăn lớn. Theo suốt quá trình trận đấu diễn ra, cứ thả cửa mà bắt độ theo những kèo độ tài- xỉu hay chơi đơn giản là cá độ các cú đá phạt góc, thẻ vàng, thẻ đỏ.

Độ thắng thì số tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản và thua thì sẽ tự đồng trừ, đến khi nào hết thì lại phải nạp mới được chơi tiếp. Dân cá độ thích chơi kiểu này vì an toàn, không sợ bị bắt, tỉ lệ ăn tiền cao (đặt 10 có khi ăn trên 10 chứ không bị ép kèo như tại các lò).

“Cá độ trên mạng dễ chơi mà lại dễ có tiền. Hiểu biết sơ sơ là có thể tham gia. Chú em chơi nhỏ ăn nhỏ, chơi to ăn to nạp chục chai vào tài khoản tha hồ mà độ” - K hất hàm buông giọng rủ rê khi tôi tỏ ý muốn tham gia cá độ online.

Tìm hiểu cho thấy, chơi độ kiểu này rất hợp với các sinh viên, vì họ vừa thạo internet lại vừa 'học nhanh', cộng thêm máu ăn thua nữa là bị cuốn vào vòng xoáy canh bạc đỏ đen này bất cứ lúc nào.

K. bảo, hầu hết các trang cá độ này có nguồn gốc từ nước ngoài, một số trang có nguồn gốc ở Việt Nam được tổ chức điều hành.

“Khi đã có mối rồi, chú chơi bao nhiêu cũng được, bọn này sòng phẳng lắm” - K. lại tiếp lời dụ dỗ.

Các quán internet, café… quanh các trường đại học khi đêm về, mùa này luôn là điểm hẹn lí tưởng cho các “cậu” sinh viên máu me cờ bạc, đỏ đen tham gia. Gần đây, giới sinh viên ít khi bắt độ qua các lò ghi cá độ mà thường rủ nhau chung tiền mua một tài khoản để đánh cược trên internet.

Dù đang vào mùa thi nhưng hằng đêm, nhiều sinh viên vẫn vùi đầu, quay cuồng trong cuộc chơi đen đỏ. Không ít trong số đó đã biết rằng hồi kết của cuộc chơi đó là nợ nần, trắng tay, học hành sa sút và có khi dính cả vào tệ nạn xã hội nhưng vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân.

“Được thua cay cú lắm, ngấm vào máu mất rồi” - một tay cá độ “cơm gạo” đã từng nói với tôi như thế.

Anh Tuấn