- Giáp tết, Sa Pa (Lào Cai) rét lạnh, mù mịt sương trắng bao phủ nhưng nhộn nhịp đào rừng xuống phố về xuôi.

Dọc theo quốc lộ 4D Sa Pa- Lào Cai, đào rừng xếp hàng dài bên đường chờ người mua.

Nhiều nhất là ở khu vực xã Trung Chải, ngã ba Sâu Chua, cầu 32 xã Sa Pả, đầu thị trấn Sa Pa... Những cây đào núi thân to, da ngoài mốc thếch, dáng cổ thụ, nhiều cành và nụ hoa... được khách chọn mua nhiều.

“Đào rừng Sa Pa thân to, da mốc meo, nhiều cành, nhiều hoa, tươi lâu... được người dân ở Vinh mê chuộng. Nhiều cơ quan, đơn vị thích loại cây đào to để bày ở công sở ngày Tết nên hay tìm mua đào núi Sa Pa, giá đắt họ cũng mua” - anh Lê Đức Hoa, từ TP Vinh (Nghệ An) đánh xe tải lên Sa Pa thu gom đào rừng về thành phố Vinh bán kiếm lời, cho biết vậy.



“Muốn mang đào đi xa không bị nát cành, rụng nụ thì phải dùng dây nilon quấn kín các cành đào lại, buộc chặt vào nhau. Khi xếp lên xe ô tô phải xếp theo chiều đứng của cây, không được nhồi nhét nhiều làm dập nát đào” - anh Hoa nói tiếp.

Xe của anh Hoa thu gom đào ở khu vực cầu 32, ngã giá được cây nào là những thanh niên theo xe thoăn thoắt quấn dây ni lon màu đỏ vào cây đào, sau đó xếp lên ô tô, đầy xe là chạy thẳng vào thành phố Vinh.

“Năm nay, thời tiết ấm hơn mọi năm nên đào Sa Pa đa số nở sớm trước tết gần 1 tháng, do ít đào bán tết nên giá cao gấp rưỡi năm ngoái. Cành đào thường thường, tôi mua khoảng 300- 500 nghìn đồng. Cành đào cổ thụ lớn, đẹp mua khoảng ba triệu đồng. Nguyên cây đào cổ thụ, nhiều cành và nụ, nở đúng ngày Tết mua giá 10- 15 triệu đồng, nhưng rất khó tìm” - một người buôn đào cho biết.   

VietNamNet ghi lại một số hình ảnh đào Sa Pa xuống phố về xuôi:
































Quốc Dũng