- Là kiện tướng cờ vua với những lần “thắng trận” triền miên, ánh hào quang lấp lánh bao lấy H. Nhưng rồi chỉ sau một lần thất trận, khi ánh hào quang vụt tắt mọi người mới té ngửa ra H. đã mắc chứng tâm thần.

Tài năng trẻ


Một buổi sáng oi nồng, người mẹ tất tả gõ cửa phòng bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Trưởng khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai), trên gương mặt bà lộ rõ vẻ âu lo thường trực.

Ngay khi bác sỹ chưa kịp hỏi, bà đã lo lắng lên tiếng trước hỏi về tình hình bệnh của cậu con trai...

Khi bóng người mẹ đáng thương đó vừa khuất sau cánh cửa, bác sỹ Dũng buông tiếng thở dài tiếc nuối cho cậu con trai bà, vốn là một người cực kỳ thông minh, một kiện tướng cờ vua từng nhiều năm sống trong hào quang chiến thắng. Nhưng khi ánh hào quang vụt tắt, người nhà mới hay anh đã mắc chứng tâm thần.

Người thanh niên vừa được nhắc đến ở trên là anh H. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê Nam Định, H. được trời phú cho trí thông minh hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Dù bố mẹ chỉ làm nghề bán thịt trâu, nhưng H. có một tài năng đặc biệt và nhanh chóng trở thành một kiến tướng cờ vua từ khi tuổi còn rất nhỏ.

Ngoài 20 tuổi, tên tuổi H. nổi như cồn và anh luôn góp mặt ở hầu hết các giải đấu cờ vua lớn, nhỏ. Sau những thành công ban đầu, H. được hội thể dục thể thao một tỉnh giữ lại thi đấu và coi anh như “gà nòi”. Để giữ chân kiện tướng, họ cấp nhà và trả lương rất cao cho H.

Các tình nguyện viên đang cắt tóc cho bệnh nhân tâm thần - Ảnh: Vietnam+

Sau nhận được những thứ vật chất ràng buộc đó, H. bắt đầu phải tham gia những trận đấu “gà trọi” không chính thống, chỉ dành riêng cho dân cá độ với số tiền cá cược bạc tỷ. Và lần nào “ra trận”, H. cũng mang về chiến thắng cho “ông bầu”. Những khoản thù lao kếch sù đã kéo H. xoáy sâu vào vòng xoáy của những trận đấu cờ.

Vì số tiền cá cược toàn bạc tỷ nên những cuộc đấu trí mà H. tham gia lúc nào cũng căng thẳng tột bậc khiến H. khá mệt mỏi. Và trong một lần trước khi “ra trận”, thấy H. có vẻ mệt mỏi, “ông bầu” đã nhét vào miệng anh một viên kẹo, nói là ăn cho tỉnh táo. Quả nhiên sau khi nuốt hết viên kẹo đó, H. thấy tinh thần sảng khoái, tỉnh táo và phấn chấn hẳn. Ngày hôm đó H. lại giành chiến thắng, còn “ông bầu” thì hốt bạc.

Sau lần đó, trước khi mỗi trận đấu diễn ra, H. đều được “ông bầu” cho ăn một viên kẹo đặc biệt để tinh thần được minh mẫn. H. đâu biết rằng, những viên kẹo bọc đường kia chính là Amphetamins. Thế nên sau khi dùng “kẹo” rồi H. có thể thức liên tục mấy ngày đêm không ngủ mà người vẫn tỉnh táo để chơi cờ.

Theo bác sỹ Dũng giải thích, Amphetamines hay còn gọi là Amfetamine là một loại thuốc kích thích thần kinh trung ương, giúp tăng cường sự tỉnh táo và tập trung, hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ. Amphetamines làm cho tim đập nhanh hơn và có thể tăng huyết áp. Dùng lâu có thể bị rối loạn thần kinh, dẫn đến tâm thần. Biểu hiện cơ bản nhất khi dùng loại thuốc này là bệnh nhân có hành vi dữ dằn và chỉ muốn chết.

Hào quang vụt tắt


Dùng Amphetamines một thời gian, H. dần bị lệ thuốc vào “viên kẹo chết người” đó. Rồi trong một lần bước vào trận đấu, không may “kẹo” hết, không được dùng “kẹo” trước trận đấu, hôm đó H. đã thất bại vì không thể giữ mình tỉnh táo. Anh ta gục ngay trên bàn cờ và chiến thắng giành cho phía đối phương.

Lần đầu tiên thất bại, ánh hào quang vụt tắt cũng là lúc H. lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần cực độ. H cảm thấy không thể chấp nhận được việc mình lại bị thua trận... Và cuối cùng thì anh ta muốn chết. H. đã dùng dao tự sát, nhưng may mắn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sau lần tự tử không thành đó, H. trở thành một người hoàn toàn khác, lúc nào cũng chỉ muốn tự vẫn, né tránh tất cả mọi người và sợ hãi mọi thứ. Cậu ta sợ đám đông và luôn giam mình trong phòng, gào khóc thảm thiết. Lúc nào cũng sợ có người hãm hại mình. Chỉ nghe tiếng bước chân người, tiếng nói cười cũng đủ để H. sợ hãi, lồng lộn như con thú.

Nghe tin con bị bệnh, mẹ của H. lao đến đón con đưa ra Hà Nội chữa trị. Tại bệnh viện, bác sỹ cho biết H. đã mắc chứng tâm thần do sử dụng Amphetamines quá liều và trong thời gian kéo dài.

Thời gian lệ thuộc vào “kẹo” mà “ông bầu” cho, H. bị rơi vào trạng thái thức suốt ngày và bị rối loạn tâm thần. Sau hai đợt điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, giờ bệnh tình của H. đã dần ổn định và lại bắt đầu thấy nhớ bàn cờ.

Tâm sự với bác sỹ, mẹ của H. cho hay, sau khi bình phục, H. sẽ lại được nhận làm huấn luyện viên. Tuy nhiên, theo lời bác sỹ Dũng thì H. vẫn phải dùng thuốc thường xuyên và tránh xa Amphetamines, cũng như cần giữ tinh thần vui vẻ, tránh xúc động mạnh... thì mới có hy vọng bệnh tình tạm ổn.

  • T.Nhung