- Sáng nay (12/04/20011), hàng triệu du khách đã đổ về núi Nghĩa Lĩnh (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) để dự lễ giỗ tổ. Do số lượng du khách quá đông cộng với tâm lý của nhiều người dân muốn được lên đền thắp hương trước nên con đường chính lên Đền Trung và Đền Thượng kẹt cứng.


Nhiều du khách liều mạng leo theo các sườn núi Nghĩa Lĩnh dốc dựng đứng và trơn trượt, rất nhiều đoạn người leo phải bò cực kỳ nguy hiểm bởi có thể trượt chân bất cứ lúc nào.


Hàng triệu du khách đổ về dự lễ Giỗ Tổ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 12/4.

Do lượng khách quá đông, nhiều du khách không chịu xếp hàng mà sẵn sàng tìm đủ mọi cách leo trèo miễn sao lên được Đền trước.



Nhiều trẻ nhỏ do bị chen lấn công với nỗi sợ hãi đã gào khóc

Lực lượng Cảnh Sát vô cùng vất vả 










Nhiều người không muốn đợi sẵn sàng bò, leo theo các sườn núi Nghĩa Lĩnh dốc dựng dứng rất nguy hiểm.








Người leo tận dụng từng chiếc rễ cây, thân cây non... để bám trong khi leo.

Đền Trung kẹt cứng người đến lễ, nhiều người không thể len vào trong Đền đành đứng vái vọng từ sân.

Đền Thượng khó kiếm được khoảng trống để đứng nghỉ sau đoạn đường leo núi mệt nhọc.

Lê Anh Dũng