Ở thành phố Kansas, Mỹ có truyền thống là vào Giáng sinh hàng năm, ông già Noel sẽ xuống đường phát cho người lạ các tờ 100 USD tại các cửa tiệm, nhà hàng…
 
Nhiều người đã há hốc miệng vì ngạc nhiên khi được nhận tiền. Nhiều người thì muốn biết tờ tiền 100USD có phải là giả không. Một số người khác khóc vì có thể người được nhận là một cảnh sát bị ung thư chờ chết, một người mẹ có 2 con đang thất nghiệp, một cụ già 81 tuổi không có tiền mua quà Noel cho 27 đứa cháu…
Ông già Noel đi phát tiền cho người nghèo (nguồn: Msnbc)
 
Trước đó, Larry Stewart ở thành phố này là người đi phân phát tiền cho mọi người. Tính ra Stewart đã chi tiêu hơn 1 triệu USD. Kể từ năm 2007, khi Stewart qua đời, lại có một ông già Noel bí mật khác làm tiếp công việc này. Cũng giống như Stewart, ông già Noel bí mật không cho biết về nguồn tài chính hay xuất xứ của những tờ 100 USD, kể cả khi kinh tế suy thoái.
 
Cứ gần đến dịp Giáng sinh, ông già Noel bí mật lại bỏ tiền vào túi, đội mũ đỏ chóp trắng ra đường, đem niềm vui đến cho người khốn khó ở Kansas. Ông cho hay, vào mùa Noel này ông sẽ phát khoảng 40.000 USD.
 
Phương Linh (Theo Msnbc)