(VietNamNet) - Những cái ôm hôn thật chặt, những ánh mắt nhìn lưu luyến hay những nụ
cười chúc lên đường bình an là những khoảnh khắc mà ai cũng phải trải
qua ít nhất một lần trong đời.
- Những cái ôm hôn thật chặt, những ánh mắt nhìn lưu luyến hay những nụ cười chúc lên đường bình an là những khoảnh khắc mà ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời.
Dưới đây là cảnh biệt ly trên các sân ga tại Trung Quốc trong những ngày giáp Tết:
Chiều ngày 29/1/2011 tại nhà ga Quảng Châu, Tiểu Tằng và bạn gái
không ngừng vẫy tay chào tạm biệt, cả hai cùng rơi nước mắt. “Bạn gái
tôi người Trịnh Châu, Hà Nam, lần này cô ấy về chắc sẽ không quay lại
nữa, có lẽ chúng tôi sẽ phải xa nhau, không mua được vé đi Hà Nam, tôi
chỉ có thể tiễn được cô ấy 1 đoạn đường”-Tiểu Tằng vừa nói vừa gạt nước
mắt.
Ngày 23/1/2011, tại nhà ga Nam Kinh, một người mẹ đang tạm biệt con mình qua ô cửa kính.
Ngày 19/1/2011, tại nhà ga Bắc Kinh, một cặp tình nhân đang hôn chào tạm biệt.
Ngày 18/1/2011, một đôi trai gái đang cố nói chuyện với nhau qua cửa kính tại nhà ga Nam Kinh.
Ngày 15/1/2011, tại nhà ga Thâm Quyến, một bé gái đang hôn tạm biệt cha
mình, vì bận việc nên cha bé sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình muộn hơn.
Ngày 30/1/2011, nhà ga Quảng Châu đón lượng khách lớn nhất trong dịp
Tết. Một người đàn ông đang cố gắng thò đầu vào toa tàu để tiễn biệt
người thân.
Ngày 17/1/2011, một người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ để tranh thủ dặn dò.
Ngày 18/1/2011, anh Bạch làm việc ở Ninh Ba ra tiễn cha mẹ về Cam Túc ăn Tết, cha mẹ anh đã việt lên cửa sổ hai từ “bảo trọng”.
Ngày 26/1/2011, trước khi tàu chuyển bánh, một cô gái nở nụ cười tạm biệt chị mình.
Ngày 30/1/2011, những hành khách đang chờ trên sân ga Thẩm Dương.