"Đó giống như là phải xin lỗi kẻ thù của mình vậy" - Lynndie England vẫn nhất quyết không xin lỗi vì đã tra tấn và lạm dụng các  tù nhân Iraq tại nhà tù Abu Ghraib.

Cựu binh sĩ Lynndie England
Binh sĩ Lynndie England đã trở thành đối tượng bị cả thế giới đả kích sau khi cô xuất hiện trong các bức hình chụp lại cảnh tra tấn các tù nhân Iraq. Nhưng 8 năm sau khi các bức hình được công bố, cô vẫn không chịu xin lỗi họ vì những hành động kinh khủng của mình.

Trong các tấm hình khiến cho cả thế giới kinh hoàng này, England chụp chung với một nhóm tù nhân Iraq ở nhà tù Abu Ghraib, bắt họ đeo xích của chó quanh cổ, còn cô thì cười lớn khi đứng phía sau các tù nhân không mảnh vải che thân.

Những bức hình của England và Graner khiến cả thế giới kinh hãi, còn người Mỹ xấu hổ
Những bức hình đó khiến cho nước Mỹ phải xấu hổ và nhiều quan chức của Nhà Trắng bị kêu gọi phải từ chức, trong đó có cả ông Donald Rumsfeld - người sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Hiện giờ, England đang sống với cậu con trai 7 tuổi ở nhà bố mẹ cô tại Fort Ahsby, Tây Virginia.

Cô vẫn không tỏ chút gì ăn năn hối hận về những gì mình đã làm trong các tấm hình đó.

"Cuộc sống của họ tốt hơn rồi. Họ không hề vô tội. Họ từng cố giết chúng tôi, và giờ thì mọi người muốn tôi xin lỗi họ ư? Đó chẳng khác nào phải nói lời xin lỗi với kẻ thù vậy".

England đã bị quân đội cho giải ngũ sau vụ bê bối do các bức ảnh gây ra.

10 nhân viên quân đội khác, trong đó có hai phụ nữ đã bị buộc tội liên quan tới vụ lạm dụng này.

England đã bị kết tội là âm mưu, đối xử tệ với các phạm nhân và có hành động khiếm nhã vào năm 2005.

Sau khi mãn hạn tù, cô trở lại Fort Ashby và chật vật tìm việc làm. Một người quen cũ đã biết cô từ khi cô còn nhỏ, giúp cô có một công việc thư ký.

England đã có con với Graner nhưng người tình của cô không quan tâm gì tới đứa trẻ
Englland cho biết cô bị Charles Graner tác động, giữa hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cô đã sinh con với anh ta nhưng Graner lại phủ nhận và coi như không biết gì về đứa bé.

Graner "không muốn làm bất kỳ điều gì với đứa trẻ". England từng gặp người tình khi ở Fort Lee vào năm 2003.

"Bạn có thể nói rằng tôi từng yêu Graner. Giờ thì tôi không thể chịu nổi mọi ý nghĩ về anh ta" - England nói.

England đã phải điều trị hội chứng chiến tranh khi trở về, nhưng gần đây cô đã dừng uống thuốc chống trầm cảm.

Cô cũng bị mắc bệnh hoài nghi, lúc nào cũng nghĩ rằng có ai đó đang theo dõi mình và rình rập tấn công.

Mặc dù từ chối xin lỗi các tù nhân Iraq, nhưng cô lại nói rằng cô thật sự cảm thấy có lỗi với những người Mỹ đã mất mạng vì hành động của cô.

"Điều đó dấy lên trong đầu tôi. Những người Mỹ đã mất mạng chỉ vì bức ảnh có hình tôi trong đó".

Còn Graner - người tình của England - đã phải chịu mức án tù 10 năm sau scandal ảnh hành hạ tù nhân.

  • Lê Thu (theo Daily Mail)