Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar hôm 24/11 đã bất ngờ bị một nam giới xông tới và tát vào mặt, dường như là để thu hút sự chú ý về việc giá lương thực tăng cao, nạn tham nhũng.



Vụ việc xảy ra khi Sharad Pawar đang nói chuyện với các phóng viên tại một buổi họp chính trị. Các bản tin truyền hình cho thấy, người đàn ông trên đã hô vang khẩu hiệu về giá lương thực tăng và nạn tham nhũng.

Nhân vật này còn khua dao khi bị các nhân viên an ninh và trợ lý của ông Pawar lôi đi. Kẻ tấn công được nhận diện là Harvinder Singh.


"Các vị có biết tại sao tôi tát ông ta không? Mọi người đang khốn khổ. Tôi sai à?", nhân vật trên hét lên lúc bị đưa đi.

Kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt và ông Pawar không bị thương nghiêm trọng.

Những vụ việc kiểu trên đang ngày càng trở nên phổ biến tại Ấn Độ, nơi các bộ trưởng và những quan chức khác thường xuyên bị ném giầy vào người và văn phòng họ liên tục bị người dân giận dữ xông vào cướp phá. Các vụ việc như thế này thường liên quan tới các quyết định chính trị, tham nhũng hoặc xét xử bất công.

  • Hoài Linh (Theo AP)