Tuy thoát khỏi phòng giam của một trong
những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ nhờ bảo lãnh, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn bị bảo vệ có vũ
trang giám sát chặt chẽ tại một căn hộ riêng ở Manhattan.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
Dominique Strauss-Kahn đã xin từ chức sau bê bối liên quan đến cáo buộc ông
tấn công tình dục một nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York.
Giới chức chính quyền Obama vừa phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF) nên sớm tìm người thay thế ông Dominique Strauss-Kahn, với lý do
ông thực tế không còn hoạt động trên cương vị của mình nữa.
Suốt mấy ngày qua, báo chí khắp thế giới tổn hao
giấy mực về câu chuyện "động trời" của Tổng Giám đốc IMF Strauss-Kahn, bởi chuyện này không chỉ tác động riêng đến đảng Xã hội
Pháp mà nó còn khiến IMF phải "điên đầu".
Vụ TGĐ IMF bị cảnh sát Mỹ
câu lưu vì cáo buộc quấy rối tình dục là
cú sốc đối với tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, mà còn ảnh hưởng tới triển
vọng giải quyết bài toán nợ công ở châu Âu cũng như chính trường Pháp.
Hôm nay (16/5), Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Dominique Strauss-Kahn đã chính thức bị cảnh sát New York khởi tố và có thể chịu
mức án 15 tới 20 năm tù vì tội cưỡng dâm.
Hôm qua (14/5), Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ứng cử viên sáng
giá của chức Tổng thống Pháp Dominique Strauss-Kahn đã bị bắt khi chuẩn bị lên
đường về Pháp.</div>
Dominique Strauss-Kahn cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế, đang bị
quản thúc tại một căn hộ ở Manhattan, sau khi được tòa cho bảo lãnh tại ngoại.
Chi phí an ninh để giám sát ông này được cho là vào khoảng 200.000 USD/tháng.
<div style="text-align: justify;">Chỉ trong 2 ngày, Dominique Strauss-Kahn chuyển từ phòng khách sạn 3.000
USD/đêm tới phòng giam của một trong những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ.
</div>
Mặc dù đang phải đối mặt với những cáo buộc tình dục và sự nghiệp chính trị bị
hủy hoại nhưng những người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời Dominique Strauss-Kahn
vẫn luôn tin tưởng ông.
Có lẽ Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ lo lắng hơn việc phải đối mặt với
một bản án khi biết tin cô hầu phòng tố cáo ông cưỡng dâm đã từng sinh sống tại
khu nhà dành cho người bị nhiễm HIV/AIDS.
Những
lời cáo buộc của luật sư sẽ tăng thêm sức nặng khi mới đây một nữ nhà văn Pháp
tuyên bố đang lên kế hoạch để khiếu nại ông Strauss-Kahn (TGĐ Quỹ tiền tệ quốc
tế IMF) về hành vi xâm hại tình dục.
Sau khi bị tấn công tình dục, nữ nhân viên dọn phòng khách sạn
Sofitel ở New York đã gọi cho anh trai của mình và nói "Có người đã làm điều
thực sự tồi tệ với em", người anh này nhớ lại.
Đó là trưa thứ 7 ở New York, đằng sau cánh cửa khép kín của
một căn phòng khách sạn sang trọng, một cô phục vụ phòng được cho là bị tấn công
dã man trong vụ việc chấn động thế giới.
Báo Nga dẫn nguồn tin tình báo cho biết vụ siêu cơ nước này rơi ở
Indonesia có thể do bàn tay của Mỹ; An ninh Mỹ tấn công website của lực
lượng al-Qaeda... là các tin nóng trong ngày.