- Nếu clip đầu tiên là những con số đầy bất ngờ được các bạn chọn lọc từ khi vào trường cho tới nay thì clip thứ hai lại khiến người xem rưng rưng khi nhìn lại hình ảnh các thầy cô thân thương lồng trong bài hát “Bụi phấn”.


Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 5/9/2008 cũng chính là thời điểm bắt đầu cho thế hệ học trò (2008-2011) mới tại ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Trải qua thật nhiều sự kiện như chia tay cơ sở cũ rời đến địa điểm mới với bao kỉ niệm buồn vui, clip các con số được các Amsers lựa chọn cực kì kĩ lưỡng và độc đáo.

Ví dụ có thể kể đến là 420 ngày ở trường cũ, 205 ngày ở trường mới, 132 (số cây ở trường cũ), 4 dân tộc thiểu số, 103 giờ chào cờ, đặc biệt là 100% học sinh đã qua quán chè trên phố Trần Huy Liệu, 73 giải quốc gia quốc tế, 126 du học sinh,…

Bấm để xem clip về các con số do học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam thực hiện



Clip thứ hai như một lời tri ân của thế hệ học trò niên khóa 2008-2011 gửi tới các thầy cô. Mỗi hình ảnh đời thường nhưng khi nhìn vào clip lồng trong bài hát “Bụi phấn” khiến cả thầy trò đều rưng rưng nước mắt.

Bấm để xem clip




  • Văn Chung – Hà Tạ (Nguồn clip: Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam)