- Ca sĩ Quang Dũng cho biết sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Jennifer Phạm, anh có những cuộc tình đến nhưng hứa hẹn một tương lai về sau thì chưa. Bởi chuyện đổ vỡ trong quá khứ với Quang Dũng là một rào cản tâm lý.

Quang Dũng tiết lộ tháng ngày đẫm nước mắt

Những năm gần đây anh hát ở Việt Nam khá thưa thớt mà chủ yếu chạy sô hải ngoại. Có ý kiến cho rằng Quang Dũng đã an phận mua nhà và lựa chọn cuộc sống ở Mỹ là chính. Anh nói gì trước thông tin này?

- Trước tiên tôi thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của khán giả. Tôi nghĩ, âm nhạc Việt Nam có sự phân chia rõ ràng, tầng lớp ca sĩ cũng khác. Vì vậy, ở thời điểm nào cũng nên xây dựng cho mình nền tảng vững chắc để tự tin trong cuộc sống cũng như quyết đoán cho những kế hoạch tương lai. Tôi cũng không còn trẻ, điều gì khiến mình thấy tốt và tự tin sẽ thực hiện.

{keywords}
Ca sĩ Quang Dũng.

Anh cảm nhận áp lực tuổi tác ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và sự nghiêp?

- Với nghệ sĩ, tuổi tác là một nỗi lo vì ai cũng sợ tuổi già. Rất may tôi chọn theo dòng nhạc trữ tình nên chỉn chu là điều cần có và không thể nhố nhăng được. Với tôi, tính cách con người và sự thành công trên mỗi chặng đường của người nghệ sĩ mới là yếu tố quan trọng. Về cuộc sống, tôi đã chuẩn bị nền tảng vững chắc cho tương lai, điều đó khiến tôi khá tự tin, không hề hoang mang về tuổi tác.

Phái nữ ý thức rõ về tuổi tác khi nhìn vào gương, còn với Quang Dũng, giật mình vì điều đó bằng cách nào?

- Thực sự tôi thấy mình không già lắm, chỉ thấy đang độ chín trong âm nhạc, trong giọng hát, hình ảnh, tính cách… Trước kia tôi còn non nớt, rụt rè thường hay lo lắng, trầm ngâm. Nhưng đến thời điểm này, tôi thấy rất thoải mái và tự tin về tư duy cũng như cách sống của mình.

Sau đổ vỡ trong chuyện tình cảm với Jennifer Phạm, mọi người thấy Quang Dũng thu mình lại. Là bởi anh cũng có yêu nhưng giấu quá giỏi hay vì thấy những điều khác quan trọng hơn và tình cảm không phải thứ lớn nhất để mình tìm kiếm, khát khao và muốn dành thật nhiều cho nó?

- 20 năm qua, đã có biết bao thăng trầm, biến cố xảy ra với tôi trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc hằng ngày suy nghĩ, dành những điều tốt đẹp nhất cho đàn cháu khiến tôi chín chắn và trưởng thành. Tôi nhận ra rằng, ông trời không cho ai tất cả, mọi điều xảy ra đều có lý do, nếu biết suy ngẫm và cư xử đàng hoàng, tử tế sẽ ngẫm ra nhiều điều đáng quý. Tôi chỉ cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất cho gia đình.

MV Quang Dũng hát "Mãi mãi bên em"

Nhưng sự rung động trong tình yêu, anh đã chạm tới nhiều chưa hay trái tim chai sạn mất rồi?

- Tôi có nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hạnh phúc mới, nhưng tôi tin vào duyên số. Vì vậy chuyện tình cảm hãy để nó thuận theo tự nhiên. Yêu là điều chắc chắn phải có, bởi đó là tinh thần sống. Nếu chai sạn hoặc cảm thấy không có sự rung động con tim điều đó có nghĩa tôi không còn là tôi nữa.

Nói như anh vậy lý do dẫn đến những chuyện tình dang dở là gì?

- Có nhiều tình cảm đến với tôi nhưng hứa hẹn một tương lai về sau thì chưa chắc. Bởi hai người cần phải có sự đồng cảm và thấu hiểu. Chuyện đổ vỡ trong quá khứ với tôi cũng là một rào cảm tâm lý. Nhưng nếu thực sự thương nhau thì mọi thứ sẽ vượt qua được.

Gánh nặng gia đình và việc lo cho nhiều người cháu có khi nào là rào cản trong chuyện tình cảm của anh? Gánh nặng gia đình có khiến anh vật lộn trong việc kiếm tiền?

- Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó và nó cũng đã xảy ra. Đối phương trước hết sẽ hiểu rằng, tôi đã một lần đổ vỡ, đã có con, lại thêm nặng gia đình khiến họ khó có thể chấp nhận để đến với tôi một cách lâu dài. Còn việc chạy sô, tôi cố để không phải chạy bạc sức ra, không gồng mình để quá lo chuyện kinh tế. Áp lực kiếm tiền thực sự đã qua trong tôi.

{keywords}
Quang Dũng và khoảnh khắc vui bên con trai.

Anh chuẩn bị thực hiện liveshow dự kiến được tổ chức tại 3 địa điểm với 3 đêm diễn: TP.HCM ngày 18/3/2017, tại Hà Nội ngày 31/3/2017 và tại California - Mỹ ngày 14/5/2017. Lý do anh liên tục làm show là gì?

- Đây là liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, sau đó tôi muốn gửi đến khán giả con đường mới của mình. Thông thường, ở Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng chỉ là một phần của liveshow nhưng đặc biệt, trong liveshow này dàn nhạc giao hưởng sẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình. Đó là con đường mới tôi sẽ đi trong thời gian tới.

Xuyên suốt đêm nhạc sẽ là câu chuyện về hành trình từ quê hương lên Sài Gòn đi tìm cho mình giấc mơ, hoài bão. Trải qua bao khó khăn biến cố, để ngày hôm nay kỉ niệm 20 năm. Đó là câu chuyện rất tình tự, liền mạch cảm xúc khi được lồng ghép các bài hát. Riêng liveshow ở Hà Nội, khán giả sẽ được xem thêm một mảng có các ca khúc về Hà Nội.

Hát một mình đã khó, hát với dàn nhạc giao hưởng còn khó hơn. Tại sao anh không chọn con đường dễ dàng mà tự đi làm khó mình? Ở "Giấc mơ mang tên mình" anh muốn nói về điều gì?

- Tôi đã đi hát cùng dàn nhạc giao hưởng nhiều chương trình như: Ru tình, Mùa thu Hà Nội, chương trình ca nhạc của Phú Quang…Tôi cho rằng nếu chọn con đường dễ dàng, hát một liveshow an toàn sẽ không thể thuyết phục khán giả. Hơn nữa, dấu mốc 20 năm nhưng để lại một liveshow nhàm chán tôi không hào hứng.

Bởi vậy sự kết hợp với giàn nhạc giao hưởng lần này sẽ là một hướng đi mới, mang đến sự độc đáo. "Giấc mơ mang tên mình", tôi chỉ nói về giấc mơ hiện tại ở tuổi 40 của mình, giấc mơ đó lớn hơn là gia đình, con cái và sự nghiệp. Tôi không thích giấc mơ một bờ vai bởi mình đã đủ sự chín chắn, trưởng thành. (cười).

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà