Ngay giữa Thủ đô hiện nay vẫn còn nhiều khu dân cư sống sát sàn sạt bên cạnh nghĩa trang. Thậm chí, "nhà" của người đã khuất "hoành tráng" không kém gì nhà của người sống.
Mộ một bên và nhà một bên ở Tứ Liên. Ảnh: GDVN

Ảnh: GDVN
Ảnh: GDVN

Người dân không hề thấy sợ hãi khi trước cửa nhà mình là những nấm mồ to đùng. Ảnh: GDVN
Nghĩa trang Chùa Láng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư. Ảnh: GĐ
  Hộ dân tổ 57 (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cũng sống chung với những ngôi mộ. Ảnh: GĐ
Nghĩa trang Mỏ Quang (Yên Hòa, Cầu Giấy). Trời mưa, nước từ nghĩa trang này chảy tràn vào nhà dân. Ảnh: GĐ
M.T (TH)