- Sau khi chùa cháy, hơn 20 đứa trẻ mồ côi này được gửi sang những nhà dân xung quanh chăm sóc vì không còn nơi nào nương tựa. Sư thày cùng những đệ tử thì ở tại cái chòi dựng tạm bợ với hy vọng sẽ nhận được những sự trợ giúp của các tăng ni, Phật tử cũng như mọi người để dựng lại chùa.

Tin bài cùng chuyên mục:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn
Bệnh tim nhức nhối của một cậu bé ở cao nguyên
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Cậu sinh viên học cực giỏi, tuyệt vọng cứu mắt lòa

Chứng kiến tận mắt hậu quả sau vụ cháy và nghe những nhân chứng kể lại câu chuyện thấy sao mà đau thương quá: "Các cô nói lúc còn nhà thì ở trong nhà, nhà cháy rồi thì đành ra đường mà ở"- một em bé mồ côi buồn rầu chia sẻ.

Một trong những đứa trẻ bị tâm thần mà sư thầy đã nhận nuôi từ nhỏ, lúc lửa cháy do không ý thức được nên đã chạy vào trong ngôi nhà đang cháy, bị phỏng nặng hết phần lưng và suýt phải bỏ đi lỗ tai bên phải của mình.

Ngày chùa bì cháy, kho gạo cũng vì thế mà "đội nón ra đi", không cứu vớt được bao nhiêu. Những ngày đầu phải nhờ từng kg gạo, từng gói xôi tình người của những người xung quanh giúp đỡ để bọn trẻ ăn qua ngày và cố bám trụ đến bây giờ.

Có thể các bạn đã hiểu được tình cảnh của những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp ấy. Đau lòng thay. Ấy vậy mà vẫn có những người khi nghe mình kể thì cứ dửng dưng: "Điều ấy có liên quan gì đến minh"  hay "ôi trời, chuyện xã hội ấy mà"...điều này khiến mình...

Đây là 1 số hình ảnh mình đã chụp lại được, tất cả còn lại chỉ là một đống hoang tàn:


Chỉ còn lại 1 phần tường gạch nát đen,hầu như mọi thứ đều cháy rụi chứ không cứu được gì nhiều
Đây là nơi tạm dựng lên bằng những tấm tôn để che cho những tượng Phật còn giữ lại được.
Những quỹ từ thiện khác nhau đến giúp đỡ, đây là những người đến giúp tu sữa tượng Phật
Những bức tượng bong tróc và cả tượng Phật Di Lặc đã bị cháy thành than đen thui

Những trang sách vở cháy trơ trụi trong đống đổ nát vương vãi khắp nơi, đây là những sách học của những em nhỏ mồ côi và cả kinh Phật mà bao năm nay sư thầy tích lũy được nay cũng đã thành tro cả
Nơi ở tạm của sư thầy và đệ tử, đây là 1trong 5 người đệ tử đã theo sư thầy suốt mấy chục năm nay. Cũng là một trong những người phụ giúp sư thầy chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi

Nơi này là bếp nấu ăn dựng tạm để nấu cơm cho những đứa nhỏ, kế tiếp là nhà vệ sinh và nhà tắm. Mọi thứ đành phải dùng tạm bợ như vậy cho bao nhiêu con người như vậy

Việc thờ cúng vẫn diễn ra như thường lệ. Như Phật nói, Phật tại tâm, mọi người vẫn tiếp tục tu hành và giữ hạnh đạo

Việc thờ cúng vẫn diễn ra như thường lệ. Như Phật nói, Phật tại tâm, mọi người vẫn tiếp tục tu hành và giữ hạnh đạo. Nếu bạn đến vào buổi trưa, sẽ có 1 phần cơm chay ăn lấy phước đức của nhà chùa dành cho, đừng từ chối và hãy ăn thật lòng từng hạt cơm trắng nhé. Hãy nhớ sự giúp đỡ của bạn sẽ mang đến cơm no cho những em nhỏ tại đây. Hãy chung tay giúp sức nhé !

Nếu các bạn có hảo tâm muốn giúp đỡ hãy đến địa chỉ: 2A 109 Ấp 2 tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Đường đi có thể được hướng dẫn như sau: từ đường 3/2 hay đường Hùng Vương đi thẳng đến hết đường Hồng Bàng, đi tiếp đường Bà Hom quận Bình Tân, qua ngã tư An Lạc – An Sương, sẽ đến Tỉnh Lộ 10, đi thẳng qua cầu Bà Lác, cầu Kinh A,  khoảng 200m nữa là gặp hãng tôn Hà Lan nằm ngay bên tay phải, thì chùa cách đó 2 căn nhà mà thôi, mọi người có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài, trước khi đến có lẽ nên liên hệ với sư thầy qua số ĐT: 0121.440.87.99, vì như mình thấy nhiều khi thầy cùng đi với những người khách nên ít khi có mặt ở nhà. Hy vong sẽ nhiều người giúp đỡ cho chùa tiếp tục hoạt động dù nhiều hay ít cũng là tấm lòng! Chung tay chung 1 tấm lòng!