Lời toà soạn

Giá vé máy bay tăng chóng mặt khiến nhiều du khách đắn đo tìm lịch trình thay thế trong kì nghỉ 30/4-1/5 kéo dài tới 5 ngày. Tuyến bài Chơi đâu mùa giá vé máy bay 'trên trời'? của Báo VietNamNet giới thiệu tới độc giả những phương án du lịch 'né vé máy bay' nhưng vẫn có kỳ nghỉ thú vị, hấp dẫn, giàu trải nghiệm, đúng tiêu chí 'vui, bổ, rẻ'.

Mời quý độc giả chia sẻ kinh nghiệm du lịch về địa chỉ email dulich@vietnamnet.vn. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định tòa soạn.

Bài 1: Giá vé máy bay cao chót vót, khách mách nhau cách đi chơi lễ 30/4 'rẻ vẫn vui'

Bài 2: Du lịch 30/4 - 1/5: Khách chọn đi nước ngoài, tour trong nước 'né đường bay'

Bài 3: 5 đường du lịch ‘vui, bổ, rẻ’, không cần mua vé bay giá ngất ngưởng dịp lễ 30/4

Bài 4: Đổi gió vi vu Đà Nẵng bằng xe khách, đôi bạn chơi thả ga chỉ hết 6,6 triệu đồng

Chị Nguyễn Bích Liên (SN 1989, ở Hà Nội) cùng con gái có chuyến du lịch tới Hà Giang vào tháng 3 vừa qua. Chuyến đi này, chị tự lái ô tô, đưa con khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

“Dự định ban đầu là mình sẽ lái xe đưa con gái đi trải nghiệm một số tỉnh thành phía Bắc trong khoảng 7 – 10 ngày. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu và mưa lạnh nên hai mẹ con mới chỉ khám phá được Hà Giang với lịch trình gói gọn 5 ngày 4 đêm”, chị Liên nói.

Trước đây, chị từng nhiều lần tự lái xe đi du lịch khắp nơi, quanh khu vực miền Bắc và cả những hành trình từ Hà Nội đến Mũi Cà Mau,… Tùy mục đích và địa điểm mà có chuyến đi, chị chỉ “đổi gió”, thư giãn trong vài ngày hoặc đôi khi kéo dài thời gian lên 1 tuần, thậm chí gần 1 tháng.

Theo chị Liên, việc tự lái xe đi du lịch có hạn chế là thời gian di chuyển dài, dễ gây mệt mỏi vì luôn phải giữ trạng thái tỉnh táo, tập trung cao độ. Tuy nhiên, hình thức này lại có ưu điểm là chi phí rẻ hơn so với đi máy bay và dễ dàng chủ động được giờ giấc và lộ trình như mong muốn.

428614361 1656144064921323 3369718631012971659 n.jpg
Chị Liên tự lái xe, đưa con đi phượt bằng ô tô, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động thời gian và lộ trình di chuyển 

Trước chuyến đi phượt Hà Giang bằng ô tô riêng, chị Liên cho biết phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, nhất là về mặt tinh thần. Lý do là bởi, những lần du lịch trước, chị đều có con trai lớn 14 tuổi đồng hành. Cậu bé có thể hỗ trợ mẹ nhiều việc. Tuy nhiên chuyến đi này, do vướng kỳ thi giữa kỳ 2 nên cậu không thể tham gia hành trình cùng mẹ và em gái.

Chưa kể, cung đường tới Hà Giang được xem là nguy hiểm, “khó nhằn” bậc nhất Việt Nam vì nhiều đèo, khúc cua tay áo và vực hiểm trở. Ngay cả những tài xế giàu kinh nghiệm cũng dè chừng khi di chuyển qua khu vực này.

Ngoài chuẩn bị tinh thần, các vật dụng cá nhân thiết yếu, chị cũng phải cho xe đi bảo dưỡng định kỳ để thay dầu và quan trọng nhất là lốp, phanh.

Vì một mình tự lái, quãng đường lại xa (khoảng 300km) nên chị Liên cũng đặt ra một số tiêu chí để chuyến đi đảm bảo an toàn và bản thân không bị “quá tải”. Nếu trời mưa to, chị sẽ tạm dừng lái xe hoặc chỉ di chuyển với tốc độ chậm vì đường trơn.

“Trước khi di chuyển, mình sẽ nhìn đồng hồ và căn giờ làm sao lái xe khoảng 2 – 2,5 tiếng là sẽ nghỉ dọc đường. Nếu gặp quán nước thì vào nghỉ chân, còn không có quán ven đường thì mình vẫn dừng, xuống xe nghỉ ngơi khoảng 10 – 15 phút cho tỉnh táo rồi tiếp tục hành trình.

Việc nghỉ gián đoạn như vậy rất quan trọng, vì khi lái xe thì mình phải tập trung cao độ, nhất là mắt. Nên khi nghỉ ngơi sẽ giúp mắt được thư giãn hơn”, chị Liên cho hay.

Chị thừa nhận, suốt chuyến đi, may mắn là hai mẹ con không gặp bất kỳ sự cố hay khó khăn nào. Đó cũng là nhờ những kinh nghiệm mà chị tích lũy được từ các hành trình tự cầm lái trước đó như kiểm tra xe trước khi khởi hành, đổ đầy xăng từ trung tâm,…

Dù quãng đường di chuyển xa và khó khăn nhưng chị vẫn hài lòng vì được bù đắp xứng đáng bằng khoảng thời gian tuyệt vời hòa mình vào cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ ở Hà Giang.

Tại đây, chị Liên và con gái có cơ hội ghé thăm nhiều nơi, check-in loạt điểm đến nổi tiếng như cột mốc Km0, núi đôi Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế,…

Trong đó, cột cờ Lũng Cú là điểm đến hai mẹ con ấn tượng nhất vì để lại trong lòng những cảm xúc thiêng liêng và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

“Điểm đến nào hai mẹ con cũng dành thời gian trải nghiệm và chụp hình vì Hà Giang đẹp quá. Mình và con gái thích nhất khi đến cột cờ Lũng Cú, bên trên là lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Hai mẹ con đã chơi ở đây khá lâu vì thích thú, không muốn di chuyển tiếp”, nữ du khách đến từ Hà Nội nhớ lại.

me va con gai phuot ha giang 3.jpg
Nữ du khách Hà Nội thưởng thức đặc sản lẩu gà đen H'mông trong homestay với tầm nhìn ra phía cột cờ Lũng Cú. Đây cũng là món chị thích nhất trong thời gian khám phá vùng cao nguyên đá

Sau chuyến đi, con gái chị Liên tỏ ra rất thích thú. Kết thúc hành trình và phải quay lại Hà Nội, bé liên tục hỏi mẹ xem khi nào lại được đến đây.

Chị Liên tiết lộ, tổng chi phí chuyến du lịch Hà Giang của hai mẹ con hết khoảng 5 triệu đồng, trong đó bao gồm: 200.000 đồng phí đi cao tốc Hà Nội - Phú Thọ; 1.3 triệu đồng tiền xăng xe hai chiều; 3.5 triệu tiền ăn uống, ngủ nghỉ;…

“Chi phí ăn nghỉ phụ thuộc nhu cầu của mỗi người nên mức giá không giống nhau. Mình là phụ nữ, đi cùng con gái nên hai mẹ con không đặt nặng vấn đề vào việc ăn uống những bữa chính. Chủ yếu là tiền mua sữa, trái cây, bánh ngọt, đồ uống.

Mình thấy chi phí cho một chuyến trải nghiệm 5 ngày 4 đêm như vậy là phù hợp, không quá tốn kém mà vẫn mang lại những kỉ niệm khó quên ở nơi địa đầu Tổ quốc”, chị bày tỏ.

Phan Đậu - Ảnh: Bichlien Nguyen