Thác Nàng Tiên

Mộc Châu nổi tiếng với thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa nhưng nhiều bạn chưa biết đến thác Nàng Tiên thuộc ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. Cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25 km, thác Nàng Tiên là điểm đến hoang sơ, mới đi vào khai thác du lịch.

Thác Nàng Tiên gồm 3 tầng, mỗi tầng một vẻ đặc trưng riêng. Tầng một có cảnh sắc hiền hòa, với một hồ nước sâu ngang hông người lớn, khách có thể xuống tắm được.

Đê lên tầng thác thứ hai, khách phải men ngược dòng nước. Đường hơi khó đi nhưng từ đây, du khách có thể ngắm nhìn dòng thác trắng xóa đổ xuống hồ nước xanh như ngọc.

Độ sâu của hồ nước tầng hai và ba khá lớn, mặt đá cũng nhiều rêu bám, dễ trượt ngã nên du khách phải vô cùng cẩn thận khi di chuyển. 

(Ảnh: Dube Nguyễn)

Hiện đã có những lán trại được ban quản lý dựng lên để du khách nghỉ chân, tổ chức tiệc nướng BBQ, ăn uống, đốt lửa trại. Nếu muốn, du khách có thể giao lưu với đồng bào địa phương, nghỉ qua đêm tại homestay gần thác.

Theo chị Cao Thị Duyên, chủ một tiệm cho thuê trang phục và phụ kiện chụp ảnh du lịch Mộc Châu, thông thường, thời điểm lý tưởng du lịch các thác nước tại Mộc Châu là từ tháng 3 đến tháng 5, khi tiết trời giao mùa từ xuân sang hè. Tuy nhiên, năm nay, từ cuối tháng 6, lượng nước tại suối thác đổ về khá nhiều. Tuy nước sau những ngày mưa không được xanh trong như bình thường nhưng vẫn là bối cảnh được du khách yêu thích.

Những ngày qua, tiệm chị Duyên luôn trong tình trạng quá tải du khách thuê trang phục, trang điểm để phục vụ chụp ảnh.

(Ảnh: Duyên Cao)

Thác Dải Yếm, suối Bản Vặt

Từ lâu nay, Bản Vặt là bản du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Mộc Châu. Gần như cả bản đều làm du lịch với các căn homestay từ đầu đến cuối bản. Không chỉ hút khách vào mùa hoa mận nở hay mận chín, nơi đây còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với thác Dải Yếm (hay thác Nàng, thác Bản Vặt), suối Vặt, suối Bó Sập. Hai dòng suối Vặt và Bó Sập hợp lưu rồi đổ xuống vùng đá vôi đã tạo thành thác Dải Yếm. 

(Ảnh: Dube Nguyễn)

Thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, khu suối Vặt và thác Dải Yếm có lượng nước lớn, tạo thành khung cảnh đẹp ấn tượng. Du khách có thể tới đây ngắm cảnh, chụp ảnh, tắm mát hoặc cắm trại.

Một quán cà phê, cắm trại nằm ngay suối Bản Vặt đang là điểm đến thu hút du khách trẻ những ngày qua. Những chiếc lều trắng xinh xắn được dựng lên giữa vườn hoa, cỏ và rau xanh. Ngồi tại lều, du khách có thể ngắm nhìn dòng suối chảy róc rách, nghe tiếng chim hót líu lo và hít thở không khí trong lành.

(Ảnh: SunnyCamping)

Tại đây có dịch vụ cà phê, tiệc BBQ ngoài trời buổi tối với nhiều món ăn đặc trưng của Mộc Châu như Pa pỉnh tộp (cá nướng), lợn nướng mắc khén, xôi tím, gà nướng nguyên con…, dẫn khách tham gia hái mận hay khám phá các điểm du lịch nổi tiếng khác gần đó.

(Ảnh: Dube Nguyễn)

Hang Táu

Hang Táu thuộc bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây được xem là một trong những nơi còn nguyên sơ nhất của cao nguyên Mộc Châu, cách trung tâm thị trấn khoảng 18km.

(Ảnh: Dube Nguyễn)

Địa danh này là một khu canh tác, sản xuất nông nghiệp rộng khoảng 1ha. Khung cảnh nơi đây vô cùng hoang sơ, như một thảo nguyên thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc. Vài năm gần đây, Hang Táu trở thành địa điểm thu hút tín đồ du lịch.

Ở đây, những căn nhà gỗ người H'Mông nằm thành cụm biệt lập trong thung lũng, tựa vào núi đá, xung quanh là rừng xanh, vườn cây ăn quả và nương ngô xanh tốt. Người dân làm nông, làm rẫy, tự nuôi gia súc, gia cầm. Cuộc sống bình yên như thế kỉ trước.

(Ảnh: Đồng Thu)


Tới Hang Táu, du khách sẽ cảm nhận thấy sự bình yên, không khí mát mẻ, tiếng chim hót lảnh lót. Ngoài việc chụp ảnh, bạn còn được hòa mình vào cuộc sống của người H’Mông: trải nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, xem cách phụ nữ thêu váy, cùng đào măng, bắt gà, thưởng thức rượu ngô… 

(Ảnh: Dube Nguyễn)