- Ghi nhận của PV VietNamNet tại Phnom Penh, Campuchia, từ sáng sớm ngày 25/11, các ngả đường vào khu vực tang lễ dưới chân cầu Koh Pich được phong toả. Hàng ngàn người dân đã đứng sẵn bên ngoài chờ vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

Quốc tang bên dòng Bassac
Thoát chết hy hữu tại thảm họa giẫm đạp

Chưa có con số cuối cùng về người Việt thiệt mạng
Hình ảnh mới nhất về thảm họa ở Campuchia
Đêm kinh hoàng ở Phnom Penh
Cận cảnh thảm hoạ giẫm đạp tại Campuchia

Lưu học sinh Campuchia đau đớn thảm họa quê nhà 

 

 
Chùm ảnh PV VietNamNet vừa thực hiện:
 
Cờ Campuchia được treo rủ trên đường phố ngày 25/11
 


 
Quốc kỳ Việt Nam tại ĐSQ Việt Nam ở Campuchia cũng treo cờ thấp
 

 

 
Người thân của các nạn nhân cúng, cầu nguyện cho linh hồn người chết được siêu thoát.

 
Người phụ nữ này đã khóc oà khi thắp nhang cho người thân mình.
Người dân Campuchia và Việt kiều, khách nước ngoài đến viếng tại lễ tưởng niệm.
 
Từ sáng sớm, nhiều học sinh các trường đã đến xếp hàng chờ vào viếng các nạn nhân bị thiệt mạng.

 
Người dân Campuchia và Việt kiều, khách nước ngoài đến viếng tại lễ tưởng niệm.

 
Chủ tịch Đô thành Phnom Penh trả lời phỏng vấn báo chí về vụ việc
 
Đã có ít nhất 456 người thiệt mạng trên cây cầu treo này.
 

 

 
Cả ngàn người dân đã xếp hàng từ sáng sớm chờ tới lượt để cầu nguyện cho linh hồn người chết trong thảm hoạ.
 

 
Dư luận cho rằng nhiều người chết vì điện giật khi cố gắng leo qua lan can cầu nhưng giới chức Campuchia bác bỏ thông tin này.
 
Cô bé theo mẹ đi viếng tại lễ tưởng niệm với khuôn mặt u buồn.

 
Người mẹ cần theo hình cậu con trai chạy khắp nơi để hỏi tung tích. Cậu bé mất tích trong thảm hoạ đến nay vẫn chưa biết sống chết.

 


 
Nữ cảnh sát Campuchia được huy động bảo vệ lễ quốc tang
 
 

 
Từ 9h30 phút, đã có rất nhiều người kéo đến bờ sông gần cầu Koh Pich tham gia tưởng niệm các nạn nhân, buộc cảnh sát phải kéo dây phong tỏa khu này đảm bảo an tòan cho người dân
 
Bên cầu Koh Pich, ai cũng lặng lẽ đứng nhìn dòng sông, nhìn cây cầu của lễ hội đã biến thành cầu ‘nuốt người”, thảm hoạ khủng khiếp với người dân.


 

Thái Phương (từ Campuchia)