- Vào thời điểm thất nghiệp, ông Terry Herbert, 56 tuổi ở Brownhills, Staffordshire, Anh phát hiện thấy một kho báu trị giá 3,3 triệu bảng Anh (khoảng 100 tỉ đồng) trong vườn nhà ông Fred Johnson, 67 tuổi, hàng xóm.

TIN BÀI KHÁC

18 tháng trước, sau khi tìm thấy kho báu, hai người đàn ông này đã chia đều cho nhau, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng tới mức không thể cứu vãn. Cả ông Herbert và ông Johnson đều rất hối tiếc vì đã tìm thấy đống của khổng lồ này.
Kho báu có từ 1.300 năm trước, gồm nhiều thanh kiếm đẹp, đồ trang sức từ Sri Lanka với các nét chạm khắc tinh xảo. Các nhà khoa học cho rằng đây là kho báu của một vị vua hay lãnh chúa.

Ông Terry Herbert và các cổ vật tìm được. (Ảnh: Dailymail)
Rạn nứt bắt đầu khi ông Herbert bày tỏ mong muốn tìm thêm nhiều vàng hơn trong đất vườn nhà ông Johnson. "Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta nữa. Thành thật mà nói, tôi chán ngấy ông ta từ rất lâu rồi. Tôi cũng chán ngấy sự tham lam của mình" - ông Johnson tâm sự.
Vào thời điểm đó, ông Johnson đã không muốn bán kho báu đi mà muốn giữ lại vì những cổ vật này rất quan trọng đối với quốc gia. Mặc dù rất may mắn khi tìm thấy kho báu, cả hai người luôn để xảy ra nhiều mâu thuẫn và không thể coi nhau là bạn bè như xưa.
Ông Herbert thì cho rằng ông Johnson bực tức vì không thể có tất cả số tiền bán kho báu. "Ông ta cư xử như một đứa trẻ và bực tức vì phải chia sẻ. Ông ta muốn tất cả".

  • Phương Linh (Theo Dailymail)