Một bé gái ở Canada khi chào đời chỉ nặng khoảng 1,1kg và đến giờ dù đã 7 tuổi, nhưng trông cô bé chẳng khác gì một em bé mới 18 tháng tuổi.

TIN BÀI KHÁC

Bé Kenadie Jourdin-Bromley khi sinh ra chỉ nặng khoảng 1,1kg và có chiều dài tính từ đầu tới chân chừng 28cm. Vì vậy, các nữ y tá đã gọi cô bé là Thumbelina - tên một nàng tiên tí hon trong truyện cổ tích.

 Bé Kenadie khi sinh ra chỉ nặng khoảng 1,1kg và có chiều dài tính từ đầu tới chân chừng 28cm. (Ảnh: ABC News)
Hiện giờ bé Kenadie đã được 7 tuổi. Tuy nhiên, trông cô bé chẳng khác nào một em bé mới 18 tháng, với chiều cao 84cm và nặng 7,7kg.

Cô bé Kenadie mắc phải một chứng lùn cực kỳ hiếm gặp, trong đó kích thước đầu và chân tay hoàn toàn tương xứng với những phần còn lại của cơ thể giống như một con búp bê.

Bé Kenadie được sinh ra với cái đầu rất nhỏ nên bộ não không phát triển đầy đủ. Bàn tay của cô bé không lớn hơn một phần tư của đồng đôla và bàn chân của cô cũng chỉ dài 4cm.
Cô bé Kenadie chỉ đứng đến nách cậu em trai Tyran, 5 tuổi. (Ảnh: TLC)
Các chuyên gia dự kiến bé Kenadie sẽ không cao quá 1,1m. Cô bé luôn phải đối mặt với một số đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe bởi xương của bé rất giòn và dễ vỡ, nguy cơ bị vẹo cột sống và các vấn đề về tim mạch. Trong đó mối đe dọa lớn nhất là chứng phình động mạch có thể gây đột tử.

Tuy nhiên, bé Kenadie nhận được nhiều sự yêu thương, chăm sóc từ gia đình. Mọi người coi cô bé như một cô công chúa nhỏ trong nhà. Cô bé được đi học ở một trường học bình thường và cô rất yêu quý lớp học múa của mình

Thu Hằng (Theo Daily Mail)