Một bé trai 6 tuổi tại Trung Quốc đã sống sót một cách ly kỳ sau khi rơi từ ban công tầng 15 xuống dưới đất.

TIN BÀI KHÁC:


Hiện cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện Trường Hải. (Ảnh: Xinmin)

Sự việc xảy ra vào lúc 9h15 ngày 30 tháng 11 tại tòa nhà số 6, khu đô thị Danh Viên, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Được biết, sáng hôm đó, cha mẹ cậu bé họ Hà (6 tuổi) có việc phải đi ra ngoài nên đã nhốt con trai ở nhà một mình. Buồn chán vì không có ai chơi cùng, cậu bé bèn kê ghế, đứng ở ban công ngóng cha mẹ về. Trong lúc đang mải rướn cổ nhìn xuống dưới, cậu bé không may bị mất thăng bằng và rơi khỏi ban công.

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người hàng xóm ở tầng dưới đã vội vàng gọi cứu hộ. Tuy nhiên, khi rơi xuống bãi cỏ được một lúc, cậu bé bỗng tỉnh lại và khóc thét lên vì sợ hãi, chân, tay dường như không hề hấn gì.

Những người hàng xóm tỏ ra hết sức kinh ngạc và cho rằng có lẽ những khung phơi quần áo bên ngoài ban công các tầng đã cứu sống cậu bé.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện Trường Hải, trên người cậu bé có nhiều vết bầm dập tuy nhiên không nguy hiểm tới tính mạng.

Sầm Hoa (Theo Xinmin)