- Sau khi đăng tải ý kiến một học sinh trần tình việc “không được đi xe máy”, rất nhiều ý kiến trái chiều gửi về. Phần lớn đều đồng tình và cho ý kiến của học sinh chỉ là nguỵ biện.

THẢO LUẬN LIÊN QUAN

 

Họtên: Người Miền sơn cước
Tiêu đề: “Hãy biết vượt khó”


Các bạn sống ở thành phố được hưởng nhiều điều tốt đẹp, nên bây giờ vì không được như ý muốn là các bạn đã lên tiếng phản đối. Các bạn có biết có những bạn cùng trang lứa sống tại các vùng rừng núi xa xôi phải đi bộ tới trường. Mà trường thì cách xa nhà tới 10km, đường đi khó khăn nhiều, nhưng họ vẫn luôn yêu đời và học giỏi. Có thể nói, đa số những người thành đạt đều xuất phát từ nông thôn. Các bạn hãy luôn biết vượt khó để trưởng thành nhé. Chúc các bạn học tập thật giỏi.


Họ tên: Quang Phúc

Tiêu đề: “10km có đáng gì?”


Các bạn trẻ, Luật không cấm các bạn đi xe máy nhưng quy định chỉ 18 tuổi trở lên các bạn mới được phép có bằng lái cho xe trên 50cc. Vậy nếu nhà xa các bạn có thể sử dụng xe đạp điện hay xe máy dưới 50cc nhưng các bạn hầu hết đều đi xe trên 100cc, không đội mũ bảo hiểm hay chở ba, đi không theo làn... Như vậy các bạn đã vi phạm luật. Vi phạm luật dù dưới bất kỳ hình thức nào thì mọi lý do các bạn đưa ra cũng chỉ là ngụy biện. Một đất nước mà ai cũng có lý do của riêng mình để không tuân thủ pháp luật thì đất nước đó sẽ đi tới đâu? Các bạn còn trẻ, các bạn là tương lai của đất nước và khi bước chân vào mỗi trường học thì câu đầu tiên các bạn phải được học là "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".


Họ tên: Hải
Tiêu đề: “Hãy chấp hành đúng luật”


Cứ làm đúng luật: có bằng thì được đi xe máy, không có bằng thì không được đi. Và thật xấu hổ cho bạn học sinh nào nói rằng đi xe đạp thì "đến lớp chỉ có nằm vật ra thở"!


Họ tên: Đinh Công Vụ
Tiêu đề: “Nguỵ biện!”


Những ý kiến bạn nêu ra chỉ là những lý do ngụy biện! Các cô ấm cậu chiêu có khi nào đi xe máy ra đường mà nghiêm chấp hành luật giao thông đâu. Ở độ tuổi các cậu đạp đi học 10 km có bõ bèn gì, cũng chỉ là một hình thức rèn luyện thân thể mà thôi! Còn điện thoại không phủ nhận nó có thể giúp ích cho học sinh truy cập tìm thông tin trên mạng mọi lúc mọi nơi, nhưng các bạn cứ nhìn vào thực tế mà xem khi giáo viên giảng bài mà học sinh cứ hý hoáy nghịch điện thoại thì còn nghe giảng làm sao được. Nên tôi thiết nghĩ việc cấm học sinh sử dụng điện thoại, xe máy là hoàn toàn đúng đắn.


Họ tên: Phương Thảo

Tiêu đề: “Tôi không tin bạn sẽ đội mũ bảo hiểm”


Thôi đi bạn ơi làm gì có chuyện ấy có chắc là bạn chịu đội mũ bảo hiểm khi bạn có một bộ tóc làm xoăn rất đẹp, còn các bạn nam thì đầu đầy keo lại chịu đội mũ làm gì có chuyện "10 bạn thì 9 bạn phục vụ mục đích đúng đắn". Bạn đi học có 10km còn những bạn vùng sâu vùng sa đi bộ, đạp xe cả ngày đường thì làm sao. Bạn bảo đi xe đạp mệt thì bạn có thể đi xe bus chắc trong "nội thành" thì xe bus luôn sẵn sàng phải không, thế tốt nhất là bạn nên đi xe bus vừa an toàn vừa đỡ mệt. Câu nói cuối mình muốn nói "Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy chấp hành đúng luật an toàn giao thông".


Họ tên: Đông

Tiêu đề: “Nếu nhà xa cháu có thể đi xe đạp điện”


Sao tôi đọc thấy cái đoạn viết "Tuy nhiên, vẫn có những bạn đua đòi, đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, nhưng đó chỉ là số ít, tập trung ở trường ngoại thành" mà tôi phì cười. Tôi lại nghĩ rằng nội thành, ngoại thành đều vi phạm như nhau nếu không nói nội thành vi phạm nhiều hơn. Đừng có biện minh cho hành động sai trái của mình. Luật là luật mà, sao lại cứ phải thanh minh nhỉ? Còn nếu nhà xa sao gia đình các cháu không cho đi bằng xe đạp điện, vừa được pháp luật cho phép, vừa giải quyết vấn đề nhà xa?