TIN BÀI KHÁC

Em là cô giáo thật nghiêm
Chẳng thể bảo biển ngừng sóng vỗ,
Quy luật tự nhiên em nhận ra ngày còn rất trẻ
Vẫn bảo toàn như chưa hề có em,

Trà Cổ chiều nay nắng quái hàng dương
Nghe sóng vỗ nhịp đôi chầm chậm,
Có con sóng đơm hàng cúc bấm
Gió hoang mùa giật tung,

Ngàn hoa sóng đứt gãy vòng cung
Ngàn kết nối vầng dương soi gia bảo,
Bãi Cháy, Sầm Sơn, Cửa Tùng, Nha Trang, Lý Sơn, Côn Đảo...
Biển cầm tay kiêu hãnh ốc vú nàng

Biển cầm tay người đã hóa cát vàng
Em lại nhớ lần đầu năm ngón in cát mịn,
Hoa của núi hồn nhiên hoa của biển
Biển của khát khao vươn tới đồng hành

Biển của bọ lưới vắt vai làng cát Hải Thành
Giờ lên phố dáng con tàu cao ngất,
Biển của dì bão số 5 quét vàm Xẻo Đước
Ngóng tin chồng sương ướt bờ vai,

Biển của tâm hồn cường tráng, dẻo dai
Trường Sa, Hoàng Sa nối dài trang huyền thoại
Biển ở phía người ra đi để lại
Thấm máu đào, mặn biển, mặn tình em...

1973 - 2011
Đoàn Thị Ký - Ba Đình - Hà Nội