Hầu hết người dân trong xóm trọ này đến từ nhiều địa phương khác nhau như Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế… và đều có chung hoàn cảnh nghèo khó, làm nghề nhặt ve chai, buôn bán phế liệu, vé số để kiếm sống. Cuộc sống họ vốn đã vất vả, mùa nắng nóng kéo dài lại còn vất vả hơn gấp nhiều lần. 

Theo ghi nhận của VietNamNet, những căn nhà tại đây được lợp mái tôn, cũ kỹ và lụp xụp. Nhiều căn xiêu vẹo, sắp hư hỏng hoặc bị nắng chiếu trực tiếp vào phía trong. Để giảm bớt cái nóng trong phòng trọ chật chội, các hộ dân trong xóm trọ phải tự gắn những miếng xốp, che thêm bạt, vải xung quanh nhà để giảm nhiệt độ từ mặt trời chiếu trực tiếp xuống nhà. Sau buổi mưu sinh, họ quay trở lại căn nhà trọ chật chội, nóng bức chẳng khác gì ngoài đường.

Phước Sáng - Thanh Thư