Mắt chỉ dám chợp khi tiếng gà gáy sáng của mấy nhà dân gần trại cất lên, hoảng sợ với tiếng gót giầy của cán bộ, suốt 4.320 đêm, T. chập chờn với câu hỏi: "Liệu đã phải ngày cuối cùng được sống?".
Hơn 2 năm qua, kể từ khi xảy ra vụ thảm sát tại gia đình chủ tiệm cầm đồ ở tiểu khu 6 thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hoá, những người dân ở đây vẫn chưa hết thương xót, đau lòng.
Vượt lên nghịch cảnh và giành chiến thắng ngoạn mục trước số phận éo le, chàng trai ấy còn tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho mình với một tình yêu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích.
Người ta vẫn bảo phụ nữ mang thai không nên khóc nhiều! Vậy mà từ ngày anh ấy đi, hôm nào cũng khóc! Vừa sướt mướt vừa chuyện trò, kể kể với đứa con trong bụng mình đủ thứ chuyện không biết nói cùng ai!
Hạnh phúc đớn đau của cô gái nhiễm HIV
Gặp gỡ một người đàn ông đồng cảnh ngộ, mong muốn giã từ vết nhơ, xây dựng tổ ấm dù chỉ từ con số “0”. Ngày biết chồng tái nghiện, cũng là ngày Mai biết mình đã mang thai đứa con của anh.
Người đàn bà dám bước qua lời nguyền ‘nối dây’
Khi người phụ nữ lập gia đình, nếu chồng chết trước thì họ phải tiếp tục phải lấy anh hoặc em trai của chồng, dù người đó đã già cả với con đàn, cháu đống, hay là cậu thanh niên choai choai mới lớn thua chị dâu hàng chục tuổi.
Những gã đàn ông mang 'dòng máu quỷ'
Mẹ, người đã khước từ quyền nuôi dạy. Mẹ, người thản nhiên đòi tiền trông giữ con. Rồi trong những ngày tháng buồn tủi, lại chính mẹ dìm con xuống sâu dưới vũng đời.
Cuộc đời u tối của cô gái bị xăm rết
Những trận đòn, những cú đạp thẳng vào ngực, những hình xăm kì quái cứ nhảy múa trong đầu cô, len lỏi vào cả giấc mơ. Chưa bao giờ G sợ bóng đêm như bây giờ.
'Sau ngày mẹ bỏ đi theo trai...'
Mẹ bỏ đi theo trai, Mai sống trong chuỗi ngày thiếu thốn và nhếch nhác. Bố Mai vẫn ngày ngày oằn mình để nuôi sống cả gia đình trong cảnh gà trống nuôi con….
Khóc cạn nước mắt vì con trót lấy chồng ngoại
Bốn năm nay, gia đình bà Trần Thị Điền, ở thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang đứng ngồi không yên trước việc con gái lấy chồng ngoại bị chồng đánh và đứt liên lạc về với gia đình.
Lò luyện hoa hậu dạy chân dài phòng thân
Việc đăng tải các hình ảnh (chủ yếu là rất long lanh, giàu có) về những hoa hậu, người mẫu (hoặc những người làm trong ngành giải trí) đã mang đến một cái nhìn thiếu chân thực cho giới trẻ về những công việc này.
Lò luyện chân dài và cảnh báo bẫy đại gia
Không nói rõ cụ thể sẽ “trượt ngã” như thế nào nhưng chị Sơn cho biết những người đẹp thường rơi vào bẫy của các đại gia và dễ dàng trở thành “đồ chơi” cho họ nếu không đủ tỉnh táo.
Thăm 'lò luyện chân dài' ở đất Cảng
Ở Hải Phòng, nói không ngoa khi đi đâu cũng gặp người đẹp. Ngay cả khi ngồi ở một quán ăn vỉa hè, nhiều thực khách cũng khó mà tập trung vào những đặc sản nổi tiếng bởi người đẹp đi ăn và lượn phố cũng rất nhiều...
Chuyện tình đẹp nhất trại phong
Ông mắc phải căn bệnh quái ác mà người đời gọi là "hủi". Cứ tưởng rằng sẽ phải sống độc thân cả đời, thậm chí không ít lần ông từng mang ý định tự tử. Nhưng tình yêu kỳ diệu đến từ một người lành lặn đã cứu vớt ông.
'Nhìn thẳng sự thật' ở mỏ sắt lớn nhất ĐNA
Rất nhiều vấn đề bức xúc, bức bách đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan nói ra trong buổi làm việc với Cty CP sắt Thạch Khê.
Bức văn tự bí ẩn trên phiến đá cổ
Không chỉ là nơi “giấu kho báu”, phiến đá cổ còn lưu giữ bức văn tự bí ẩn như là một thông điệp của người xưa nhưng không ai có thể “giải mã”!
Ly kỳ chuyện 'kho vàng' giấu trong phiến đá cổ
Phiến đá kỳ lạ được cho rằng cất giữ cả một kho báu, cùng với lời nguyền trấn yểm đã có mặt ở ngôi làng cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ hàng trăm năm nay...
“Trời ơi, sao lại bắt một lúc 2 đứa con trai của tôi”. Nói xong ông liên tục đấm tay vào đất, rồi nằm ngất lịm đi.