- Đêm hội Carnaval đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng cho du khách. Nhưng những gì du khách để lại cho Hạ Long là vỏ chai, vỏ lon, túi nilông, giấy, thức ăn thừa…

 

Đi dọc con đường từ Khách sạn Bưu điện Hạ Long đến chân cầu Bãi Cháy (nơi đặt sân khấu chương trình Đêm hội Carnaval Hạ Long 2011), những gì chúng tôi ghi nhận được thực sự đáng buồn. Rác có mặt ở mọi nơi, trên đường, bãi cỏ, ghế ngồi, thậm chí có người còn tiện tay vứt xuống biển.

 

Trong khi Quảng Ninh hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong giai đoạn cuối cùng quyết định chiến dịch bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới qua Carnaval 2011 thì những hình ảnh này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ.





Rác rải dài trên con đường từ KS Bưu điện đến chân cầu Bãi Cháy
Ăn xong vứt thức ăn thừa ngay trên ghế ngồi




Vô tư ngồi trên rác

Công viên, bãi cỏ…cứ nơi nào có người nghỉ chân là tràn ngập rác

Những hình ảnh phản cảm trong lễ hội Carnaval Hạ Long 2011

HTML clipboard
XEM TIẾP TẠI ĐÂY

  • Kim Minh