Bạn đọc

  • 16/2/2012 06:00 AM
  •  |
  • Send Email
  • Print
  •  | 

Bến về


“Hoa bưởi thì xanh để tầm xuân trắng…”(*)
Ai qua cầu rút ván nỡ lòng nhau
Những mùa mưa ngâu nụ cười buốt giá
Chuyện xưa xa ngái nghẹn lòng đau

Em đi qua những nhịp cầu
Mưa chiều giăng lối ai đau một mình
Ngày xưa ước nguyện ba sinh
Thế thôi cũng đủ nặng tình ngàn thu
Ai gieo chi những điệu sầu
Cho người theo gió đớn đau dặm dài

Đêm nay
Con đò tìm về bến đỗ
Tả tơi xơ xớp trong trăng ngần
Em gánh nước sông không nỡ bước
Tiếng người xưa thẽ thọt miên man
                      
 Giêng 2012
Phạm Anh Xuân

(*) Câu thơ của tác giả Trần Thị Huyền Trang trong bài Tiễn bạn trên Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Gửi ý kiến phản hồi

Hành trình sáu năm làm mẹ đơn thân

Tôi đã muốn phá bỏ đứa con, quên anh và bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng anh đã quì dưới chân tôi xin tôi đừng xa anh, đừng bỏ con. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi đã chấp nhận từ bỏ gia đình.


vietnamnet.vn
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved. Thông tin Tòa soạn - Nhận tin RSS
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.