Bạn đọc

  • 2/2/2012 06:00 AM
  •  |
  • Send Email
  • Print
  •  | 

Xuân biên giới



Mùa xuân trên biên giới
Trắng trời dậy hoa mơ
Gói vào những câu thơ
Ánh hồng đào sắc thắm

Ban mai xanh thăm thẳm
Ríu rít tiếng chim rừng
Vạn nẻo đường dấu chân
Đường tuần tra anh bước

Gửi em niềm mong ước
Người lính trẻ biên cương
Gửi trọn tình yêu thương
Vào nếp phong thư nhỏ?

Trang thư dài nỗi nhớ
Khao khát một niềm quê
Anh mùa xuân sẽ về
Cho tròn câu hẹn ước

Mùa xuân về – Đất nước
Thoả lòng ai đợi mong…?

Xuân về

Mùa xuân!
Con mừng vui khoe áo mới
Có biết đâu
Đôi mắt mẹ hằn sâu
Trên làn da sạm nắng
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Mẹ thức trắng
Bao đêm!
Xuân đến, rồi qua
Dáng còng của mẹ
Để những tháng ngày vui vẻ
Cho con!
Mùa xuân!
Hoa khoe sắc thắm
Con âm thầm
Nhìn tóc mẹ… sợi bạc thêm
Xuân!
Bên nụ hoa mới nở
Trong tiếng cười trẻ thơ…
Xuân đến bên con
Trong dáng mẹ khô gầy!

Phương Tâm
Gửi ý kiến phản hồi

Hành trình sáu năm làm mẹ đơn thân

Tôi đã muốn phá bỏ đứa con, quên anh và bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng anh đã quì dưới chân tôi xin tôi đừng xa anh, đừng bỏ con. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi đã chấp nhận từ bỏ gia đình.


vietnamnet.vn
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved. Thông tin Tòa soạn - Nhận tin RSS
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.