,
221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1247660
Học sinh bị thầy cô ép…ăn tỏi
0
Article
null
,

Học sinh bị thầy cô ép…ăn tỏi

Cập nhật lúc 09:29, Thứ Bảy, 21/11/2009 (GMT+7)
,

Có lẽ chúng ta đã nghe nhiều những chuyện học sinh bị thầy cô ép học bài, ép tập luyện…,nhưng việc bị ép…ăn tỏi thì có lẽ là lần đầu tiên.

Vừa qua, những thầy cô giáo của một trường cấp 3 tại Triết Giang (Trung Quốc) đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ để mua khoảng 200kg tỏi. Tuy nhiên, số tỏi này không phải dùng để cho một cuộc thi nấu ăn nào đó mà nhà trường tổ chức mà là dùng để…ép các học phải ăn trong mỗi bữa trưa hàng ngày.
 

Được biết, hội đồng nhà trường đã bàn bạc rất kỹ lượng để đưa ra quyết định này với hi vọng tác dụng của tỏi sẽ giúp ngăn ngừa đại dịch cúm H1N1 đang tràn lan, đe dọa nguy hiểm tới tính mạng nhiều người. Trong khi đó, trường học được coi là một trong những môi trường mà virut cúm có thể lây lan nhanh nhất.

Các học sinh cho biết họ không thật sự thoải mái khi bị ép buộc như vậy. Mùi tỏi khá khó chịu và lan tỏa khắp mọi nơi trong trường. Mặt khác không phải ai cũng ăn được tỏi. Tuy nhiên những học sinh này vẫn đánh giá cao các nỗ lực của nhà trường nhằm bảo vệ an toàn cho họ tránh khỏi nạn dịch nguy hiểm.

Một học sinh chia sẻ: Nếu chỉ một người ăn tỏi, thì người khác ngửi mùi sẽ rất thấy khó chịu. Tuy nhiên nếu tất cả cùng ăn thì mọi người đều có mùi giống nhau và điều đó không tạo ra khoảng cách hay sự e ngại khi giao tiếp.

Nhiều ý kiến khác cũng ủng hộ nhà trường và coi đây là phương thuốc chữa cháy tạm thời mà không kém phần hiệu quả khi “Chìa kha” để chống lại dịch cúm A/H1N1 lúc này là Tamiflu vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

    * Sinh Phạm (Theo Chinadaily)

 
 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,