,
221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
752033
Nhạc trẻ Việt Nam: ngày càng giống "mì ăn liền"
1
Article
null
,

Nhạc trẻ Việt Nam: ngày càng giống 'mì ăn liền'

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Hai, 09/01/2006 (GMT+7)
,

Tôi nhận thấy càng ngày nhạc Việt Nam nói chung và nhạc trẻ nói riêng càng giống mì ăn liền, người ta chỉ có thể ăn vào lúc bận rộn chứ không thể ăn mãi được. Nhạc trẻ Việt Nam cũng đang khiến khán giả bội thực với những ca khúc rẻ tiền về tình yêu nam nữ. Nó khiến cho người nghe nhất là các bạn trẻ không còn lòng tin vào tình yêu, vào cuộc sống mới nữa.

Nhạc trẻ: Ít nghệ thuật, nhiều sốc nổi

Soạn: AM 669689 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

toan_hoang_xuan@yahoo.com
Tôi là người đam mê âm nhạc. Hoàn toàn đúng khi nhận xét nhạc trẻ bây giờ: nhiều sốc nổi và ít nghệ thuật. Thêm nữa, theo tôi nhạc trẻ bây giờ ca từ dễ dãi, nghèo nàn. Nhạc giống "nói " (đã có một bài báo nhận xét thế). Nội dung các bài nhạc trẻ vẫn là chủ đề tình yêu, nhưng đó là những cuộc tình tay ba chẳng hạn. Những hình ảnh trong các ca khúc có nội dung na ná như các phim của Hàn Quốc. Phần lớn các ca sĩ trẻ chú trọng hình thức hơn là giọng hát.

Có cung thì có cầu. Với các bài hát như trên thì vẫn có một lượng khán giả riêng. Nhưng theo tôi, khán giả là các học sinh cấp 2 hay 3. Đôi khi tôi cũng thông cảm vì với lứa tuổi này thi khả năng cảm nhận về bài hát của họ còn hạn chế.

Hồi tôi bằng lứa tuổi này, tôi cũng nghe nhạc trẻ. Nhưng lúc đó tôi cũng có lựa chọn ca sĩ và bài hát của họ thể hiện mà sau này họ đã nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường chẳng hạn. Còn bây giờ thì tôi chỉ có nghe mỗi nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến của các nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Tô Vũ, Dzoãn Mẫn... Một bài hát được sáng tác bây giờ mang tính thương mại nhiều hơn là nghệ thuật.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy buồn cho nền âm nhạc đương đại. Hy vọng những bản nhạc vượt thời gian như dòng nhạc tôi nghe mãi trong tim mọi người.

Nguyên Chương, Nha Trang, nguyenchuongen@yahoo.com
Tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghe các bài hát trẻ của Việt Nam. Ca từ thì đơn điệu, nhảm nhí, nhạc thì cứ na ná nhau, thiếu sáng tạo, chưa nghe lần nào nhưng tôi có thể hát theo một cách không mấy khó khăn (karaoke). Tôi cảm thấy thất vọng nhiều lắm trước thực trạng hiện nay của làng nhạc Việt Nam.

Vũ Thị Bích Đào, 278/4 Nguyễn Văn Linh
Tôi nhận thấy càng ngày nhạc Việt Nam nói chung và nhạc trẻ nói riêng càng giống mì ăn liền, người ta chỉ có thể ăn vào lúc bận rộn chứ không thể ăn mãi được. Nhạc trẻ Việt Nam cũng đang khiến khán giả bội thực với những ca khúc rẻ tiền về tình yêu nam nữ, nó khiến cho người nghe nhất là các bạn trẻ không còn lòng tin vào tình yêu, vào cuộc sống mới nữa. Tôi nghĩ cần khắc phục ngay tình trạng này.

Thành Thảo, Tp. HCM
Đa số các ca khúc nhạc trẻ hiện giờ làm người nghe có cảm giác như là những tác phẩm được sáng tác theo kiểu 'mì ăn liền', nghe rất buồn cười và nhàm chán.

Châu Thị Thuỳ Trang, CĐSP Quảng Nam, hoatrinhnu67@yahoo.com
Nhạc trẻ bây giờ loạn về từ
Có lần xem TV, tôi thật sự choáng bởi ngôn từ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Những người yêu nhau bây giờ chửi nhau ngay trên bài hát họ thể hiện. Vậy thì gọi gì là nghệ thuật nữa chứ?

Hà Xuân Trường, TX Cao Bằng
Mình thấy nhạc trẻ không đi vào lòng người một cách sâu sắc như những bài hát trước kia, không để lại một ấn tượng gì, dễ nghe dễ thuộc và chỉ tồn tại  trong một thời gian ngắn.

ly_lien17@yahoo.com
Theo tôi, việc tuyển chọn ca sĩ phải khắt khe hơn, không phải ai cũng nghiễm nhiên trở thành ca sĩ như hiện nay. Đa số các ca sĩ trẻ hiện nay đi đóng phim thì thích hợp hơn. Nhạc sĩ thì quá dễ dãi để cho ra đời một bài hát không có nhiều cảm xúc và từ ngữ sử dụng quá thô thiển, hầu như không có nội dung gì ngoài những đoạn đối thoại của hai người đang yêu, giận hay chia tay nhau. Điều đó lý giải tại sao nền âm nhạc Việt Nam không thể phát triển ra ngoài khu vực.

Mical Susan, 245A Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM
Đúng là nhạt nhẽo, không thấy nghệ thuật chút nào. Nghệ thuật gì mà nghệ thuật: người trước bước đâu thì người sau bước đó làm sao mà có nghệ thuật? Đa số các ca khúc là ăn theo, không một chút sáng tạo. Ca sĩ giọng nghe chẳng lọt lỗ tai, hát không ra hát, trả bài không ra trả bài, đọc kinh thánh thì cũng không phải, chỉ có việc lấy hết tông mà la làng; lại còn hay "Hú hú..." nữa. Có nhiều bài nhạc nghe vô duyên quá, nghe mà phải mắc cỡ giùm...

Cao Hoàng Nam, 418 Bạch Mai, Hà Nội, gnam.arch@gmail.com
Nghe cũng được không nghe cũng chẳng sao!
Thật sự, lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức một bài hát nào để lại ấn tượng đặc biệt. Đã có vài sự đổi mới trong thế giới nhạc trẻ Việt Nam mấy năm qua. Tôi đặc biệt thích những sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, còn lại, hầu hết các bài hát khác gần đây tôi nghe dường như chẳng có cảm xúc gì. Thật buồn cho nền nhạc trẻ Việt Nam, nghe cũng được không nghe cũng chẳng sao!

abc@yahoo.com
Hiện nay, ca sĩ mọc lên nhiều như nấm nhưng thực sự những ca sĩ ấy có chất giọng và phong cách biểu diễn hay không? Ca sĩ hát chỉ để kiếm tiền, không bộc lộ được cảm xúc và tình cảm của bài hát. Các ca sĩ cứ đua nhau mà hát, mà hò, coi ca hát là một ngành nghề kinh doanh từ bầu sô, ca sĩ, nhạc sĩ, tổ chức chương trình. 

Ý kiến của bạn?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Các tin khác
,