Từ 1/5 đến sáng ngày 3/5, trong lúc đánh cá trên biển, 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn do giông lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm (QB 92699 TS với 7 người; QB 93712 TS với 7 người; QB 98768-TS với 5 người), 1 tàu mất liên lạc (QB 98614-TS với 5 người). 

Đến nay, 14 người đã được cứu vớt (trong đó 1 người đã tử vong). Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại trên 2 tàu cá QB 98614 TS và tàu QB 92699 TS.

Sáng 7/5, 4 thuyền viên gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn, trong đó, có anh Nguyễn Ngọc Hà - máy trưởng của tàu cá QB 98614 TS do anh Phan Thanh Hùng (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng.

Theo anh Hà, tối 3/5, tàu cá này bị mất liên lạc. Đến ngày 6/5, sau 3 ngày trôi lênh đênh trên biển, anh Hà được một tàu cá cứu. Đến thời điểm này anh cũng là người đầu tiên của tàu QB 98614 TS về được với gia đình. 

W-anh-2-2-1.jpg

Ngư dân Nguyễn Ngọc Hà được cứu sau 3 ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Hải Sâm

Sau khi lên bờ, anh Hà đã đi thẳng đến nhà anh Phan Thanh Hùng, chủ tàu, cũng là anh rể của mình để thông báo với gia đình rằng có thể anh Hùng đã mất.

3 thuyền viên còn lại chưa có thông tin gì, gồm: Nguyễn Văn Thì (SN 1967, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn); Nguyễn Văn Thực (SN 1974, trú tại xã Quảng Châu) và Dương Văn Hoài (SN 1975, trú xã Quảng Xuân) cùng huyện Quảng Trạch.

Vì sức khỏe còn yếu nên anh Hà đã được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cùng được đưa vào bờ sáng nay còn có các anh Lê Văn Chiến (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, cùng ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn), thuyền viên trên tàu cá bị chìm mang số hiệu QB 98678 TS; anh Hoàng Đăng Dung (SN 1996, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), thuyền viên trên tàu QB 92699 TS. 

W-anh-3-1.jpg
Anh Lê Văn Chiến, thuyền trưởng tàu QB 98678 TS kể lại giây phút đối diện với tử thần. Ảnh: Hải Sâm

Chưa hết bàng hoàng, anh Lê Văn Chiến, thuyền trưởng tàu QB 98678 TS, kể lại giây phút đối diện với tử thần: “Tàu chúng tôi xuất bến đánh cá ngày 29/4. Đến trưa ngày 2/5, một cơn lốc lớn kéo tới làm chìm tàu.

Thời điểm đó, trên tàu có 5 thuyền viên đang thả neo nghỉ ngơi. Cơn mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh, chỉ trong tích tắc, con tàu bị nhấn chìm nên chúng tôi nhảy xuống nước, không kịp mở máy báo cứu hộ.

Lúc này, tôi bám vào xô nước làm phao cứu sinh, những người còn lại cũng tìm các vật dụng khác để bám vào. Mọi người lênh đênh trên biển trong tình trạng không thức ăn, cổ họng bỏng rát. Sau 24h, tất cả 5 người đã được tàu cá của anh Nguyễn Văn Phương (phường Quảng Phúc) cứu vớt”.

Anh Hoàng Đăng Dung, thuyền viên trên tàu QB 92699 TS, nhớ lại giây phút lốc làm chìm tàu: “Một cơn lốc đi qua, tàu chúng tôi bị nhấn chìm. Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi nhảy ra khỏi tàu, mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau. Hai giờ đồng hồ sau, tôi may mắn được một tàu cứu vớt”.

W-anh-4-1.jpg
Ngư dân Hoàng Đăng Dung may mắn được cứu sống sau vụ chìm tàu. Ảnh: Hải Sâm

Tàu QB 92699 TS do ông Nguyễn Đức Trung (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 7 người. Hiện tại mới có anh Dung được cứu, 6 thuyền viên còn lại đang mất tích.

W-anh-5-1.jpg
Người thân chờ đón các ngư dân trở về. Ảnh: Hải Sâm